Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Kim Ngọc - âm nhạc N chiều
Lao Động số 221 Ngày 24/09/2007 Cập nhật: 10:16 PM, 23/09/2007
(LĐ) - Sau giao hưởng "Eo lưng" trình tấu tại Festival Huế vài năm trước, nghe nói Kim Ngọc (ảnh) đi tu nghiệp tại Đức. Rồi bẵng vài năm, thấy Kim Ngọc "im hơi lặng tiếng", hoá ra cô lập gia đình, rồi có em bé.

Ngỡ còn lâu mới được chiêm ngưỡng những tác phẩm dị biệt của nữ nhạc sĩ trẻ này, vậy mà đột nhiên cô có buổi trình diễn tác phẩm mới tại rạp Hồng Hà (HN) tối 22.9.
Không gian âm nhạc của Ngọc lần này là một màn ảnh phẳng và rộng. Hình như môtíp chính của tác phẩm này là nhịp điệu dệt.

Hình ảnh người thôn nữ đung đưa khung cửi và những đường màng nhện dần dà giăng lưới trên màn hình như sự chuyển động của nốt lặng thầm nhắc tới một cái lưới nhân gian vô hình vây bọc lấy số phận con người giống như trong bài "Đêm phá Tam Giang" của Văn Cao: "Lưới là cái cuối cùng - hất tôi xuống biển".

Một khán giả ngồi cạnh thốt lên: "Ôi! Con nhện giăng mùng", thế là lại váng vất đâu đây cái làn điệu quan họ cũ kỹ đến thương mến lạ lùng ấy. Rồi lời ru vọng da diết, có lúc nấc ré lên. Vậy là cái nhịp điệu dệt hoá nhịp điệu đưa nôi từ lúc nào không hay. Thực ra, hai nhịp điệu đều giống nhau ở chỗ "dệt". 

Ở khung cửi thì dệt ra vải, còn đưa nôi thì dệt ra người từ lời ru ngàn đời. Âm nhạc của Kim Ngọc là sự kết hợp giữa tiếng động và lời ru, giữa nghe và nhìn, giữa rạn vỡ và vun đắp, giữa mặt trái và mặt phải của vẻ đẹp, giữa phá bỏ và dựng xây, giữa hậu hiện đại và cổ điển mới. Có N chiều không gian toả ra từ màn ảnh trên sân khấu.

Cái nhịp điệu dệt còn dẫn tới sự dệt cái nền của sự sống, mà ẩn dụ là cái nền nhà đá hoa. Tiếng đóng cọc móng hối hả. Tiếng đóng cọc móng như tiết tấu hiện đại nâng lên lời ru cổ điển ngàn đời. Và thấp thoảng bóng người thôn nữ, lúc như bị hãm trong nhẫn nhịn, lúc thì bồng bềnh buông thả, lúc thì vút lên những nhịp điệu bí mật của ân ái, của sinh tồn. Nhận ra Ngọc đã chín qua năm tháng. Sự chín của một cơn bão khi đã hiểu mắt bão. Sự chín của một người mẹ.

Hình như chỉ sau khi có em bé, Ngọc mới tìm được ý tưởng âm nhạc này và thể hiện nó bằng một thứ âm nhạc ở ngoài nốt - âm nhạc N chiều. Ơ thứ âm nhạc này, người ta thấy hiện hữu của công nghệ thông tin, tạo hiệu quả âm thanh qua những thiết bị hiện đại, tinh tế. Đấy là cuộc chơi lạ lẫm của sợi dây mong manh giữa kỹ thuật và nghệ thuật.

Sự tìm tòi tiếp cận với đương đại của thế giới ở Kim Ngọc hẳn sẽ có rất nhiều ý kiến khen chê. Qua sự hiện diện này, thấy Kim Ngọc còn đầy nội lực, khát vọng chinh phục mới mẻ.

Nguyễn Thụy Kha

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động