"Hôm qua (11.8) là ngày hỷ đối với tôi và chợ Tơ lụa. Chúng tôi đón 2 vị khách rất quan trọng (VIP) là cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush và bà Anne Rogge - phu nhân của Ngài Chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế Jacques Rogge. Ông Wang Zili, Tổng giám đốc hãng Beijing Silk Street Co Ltd (phố Tơ lụa Bắc Kinh) hồ hởi bày tỏ.
Cựu Tổng thống Bush tới chợ vào lúc 11 giờ trưa và đi thẳng lên khu vực lầu ba. Lập tức ông "bị" những người bán hàng nhận ra là ông Bush "cha".
Nhân viên bán hàng Chen Xu đã không tin vào mắt mình khi thấy ông Bush bước vào và xem mấy tấm lụa. "Ông ấy hỏi liệu đó có phải lụa không. Ông ấy rất lịch sự" - Chen kể.
Sau đó ông Bush tới một tiệm bán đồ ngủ, pyjamas và đồ mặc nhà bằng lụa. "Váy ngủ đẹp và chất lượng tốt đấy. Tôi thích màu sắc của chúng" - ông Bush bày tỏ với nhân viên bán hàng Zhang Ting, rồi ông mua sáu chiếc váy dài với giá 1.800 nhân dân tệ (250USD).
Bà Anne Rogge mua một chiếc áo khoác màu đỏ kiểu Trung Hoa bằng tơ sống và một áo sơmi lụa với giá 600 nhân dân tệ.
Nam vận động viên chạy marathon Pháp Hiane Lahcene thì đã nhờ Zhang chọn giúp một số hàng lụa làm quà cho gia đình và bạn bè. "Tôi muốn mang về nhà vài thứ quà truyền thống Trung Hoa" - anh bày tỏ.
Một chủ tiệm khác là Li Haiping được đón tiếp hai vị khách VIP khác là vợ chồng Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania (Mỹ) Gibson E. Armstrong. "Chúng tôi mua hai chiếc cà vạt lụa và một số đồ chơi. Chúng thật là tuyệt mà lại rẻ" - ông Armstrong nhận xét.
Trong ngày hôm trước 10.8, chợ Tơ lụa còn đón lượng khách VIP lớn hơn gồm: Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Madame Grace Mugabe mua ngọc trai, quần áo và vải lụa; Tổng thống Fiji Josaia Voreqe Bainimarama cùng phu nhân Leba Qarase mua đồ ngọc trai, quần áo và đồ điện tử; Toàn quyền New Zealand Dame Silvia Cartwright mua ngọc trai và áo T-shirt; Đệ nhất phu nhân Samoa Maryanne Togiola Tulafono mua đồ da; Đệ nhất phu nhân Romania Maria Basescu mua hàng thủ công mỹ nghệ và đồ trang sức...