Là con trai trưởng trong ba người con của một gia đình dòng dõi tại quốc đảo Sư tử, nhưng không may Alvin Lim lại mắc phải chứng bệnh di truyền thalassaemia làm suy giảm quá trình sản sinh ra hồng huyết cầu khoẻ mạnh gây nên chứng thiếu máu.
"Kể từ khi mới lên 2 tuổi, tôi đã rất khổ sở vì bệnh tật. Các bác sĩ nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ chết trước tuổi 20" - Lim nay đã là một nhà đầu tư 43 tuổi, kể trên tờ The New Paper cuối tuần qua ngay tại căn nhà gỗ hai tầng xinh xắn của anh ở khu Siglap. Nhưng nhờ điều trị tốt cùng quyết tâm "phải sống!", Lim đã đương đầu khá tốt với bệnh tật. Tới năm 2006 anh lại bị nhiễm chứng MRSA khi đang điều trị bệnh gout trong bệnh viện, khiến da anh bị sạm và phải nhập viện hai tuần. Một lần nữa bác sĩ dự đoán nhiều khả năng bệnh nhân sẽ tử vong. "Khi nghe nói như vậy, tôi tự nhủ sẽ không thể chết khi còn rất nhiều điều muốn làm như cưới vợ và sinh con" - Lim kể.
Và ngay khi vừa hồi phục, anh quyết định phải thực hiện ngay ý nguyện tặng cho cha mẹ một cô con dâu hiền thục và... tám đứa cháu nội. Nói là làm, Lim quyết định dừng kế hoạch tìm vợ tại chỗ bởi "muốn cưới vợ Singapore tôi phải mất vài năm tìm hiểu, mà bản thân còn chưa rõ liệu còn chờ đợi được bao lâu?" - Lim bày tỏ sau những cuộc hò hẹn bất thành với các cô gái đồng xứ.
Lần này Lim chọn công ty mai mối cô dâu Việt Nam "Vietnam Brides International" và hồi tháng Giêng vừa qua được giới thiệu với cô gái 20 tuổi Mary Nguyen đang giúp họ hàng bán quần áo ở Việt Nam. Lim kể rằng cô gái trẻ đã cuốn hút anh ngay dù họ chưa thể trò chuyện được với nhau bởi Mary Nguyễn chỉ biết tiếng Việt. Ngược lại, Mary Nguyễn nói lúc đầu cô cũng chưa rõ tình cảm của mình, nhưng sau cũng thấy mến Lim và đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Mẹ của Lim - bà Lucy Lim, 71 tuổi - cho biết vợ chồng bà hài lòng với cô con dâu tương lai, không chỉ qua dung mạo mà còn bởi tài nội trợ đảm đang và khéo thu vén. Chính vì vậy, ngoài lo lắng cho sức khoẻ của con trai, bà còn canh cánh trong lòng nỗi niềm sợ con dâu bị gánh nặng trước ước nguyện sinh tới tám con của Lim.
Mary Nguyễn đã đi học và bắt đầu nói được tiếng phổ thông Trung Quốc. Cô cùng Lim đăng ký kết hôn từ ngày lễ Tình nhân hồi tháng Hai, nhưng phải mất vài tháng lên kế hoạch để tổ chức hôn lễ tại nhà thờ hôm 12.7 và tiệc cưới một ngày sau đó với 88 khách mời tại Ritz Carlton Millenia.
Ngày 28.7 cặp tân hôn đã lên đường đi hưởng tuần trăng mật trên chuyến du ngoạn năm ngày trên biển tới Phuket và Bangkok, Thái Lan.
Cố nội của Alvin Lim là ông Lim Nee Soon vốn là nhà sáng lập ra một trong những ngân hàng sau đó hợp nhất thành OCBC. Ngoài ra ông còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác và là một nhà hảo tâm có tiếng, được dựng tượng tại công viên Yishun Town. Ông nội của Lim là ông Lim Chong Pang, cũng là một nhà lãnh đạo cộng đồng Teochew và nhà đầu tư nổi tiếng. Có một khu dân cư tại Yishun mang tên ông.