"Kẻ địch" đó là những chiếc điện thoại đắt tiền, những lọ nước hoa, bộ áo quần, đôi giày sang trọng; là những chiếc xe hơi cao cấp, máy bay cá nhân có giá tiền triệu USD. Các bà các cô vẫn thích trưng diện những bộ váy áo hàng hiệu, các cậu con nhà khá giả, các đại gia không bao giờ ghé mắt đến hàng VN vì đó là thứ dành cho dân "nhà quê".
Đã là đại gia thì không đi xe lắp ráp trong nước vì đó là hàng chợ, điện thoại di động thì dứt khoát phải đắt tiền để đừng bị "đụng hàng". Những người xài hàng xa xỉ rất tự hào vì mình có tiền, và tự tin rằng không ảnh hưởng tới ai vì tiền mình mình xài. Cái khó của cuộc "chiến tranh nhân dân" chống lạm phát chính là ý thức công dân và trách nhiệm công dân. Không nhiều người hiểu rõ rằng, khi mình mua một món hàng nhập từ nước ngoài là làm tăng nhập khẩu, dẫn đến nhập siêu cao.
Và chính vì chiều chuộng sở thích xài hàng xa xỉ, người tiêu dùng tự biến mình thành "kẻ địch" của cuộc chiến chống lạm phát.
Nhà văn, nhà tư tưởng nổi tiếng của Nhật Bản Fukuzawa Yukichi từng viết: "Việc chúng ta đang phải trả những khoản tiền lớn để thuê người nước ngoài, để nhập khẩu hàng hóa cũng bởi vì trình độ học thuật của nước ta quá lạc hậu so với các quốc gia Tây phương. Mọi thứ của cải, mọi đồng ngoại tệ nước Nhật Bản tích cóp được, lại cứ phải đem dâng cho nước ngoài hết... Chúng ta phải thấy xót xa, phải thấy đó là sự nhục nhã". Điều này được nói ra cách đây hơn 100 năm, nhưng lại rất gần với hiện thực của VN.