Dự án nâng cấp quốc lộ 48 có cách đây dăm năm, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang nham nhở, mưa nhiều đoạn đường thành vũng trâu đằm, nắng thì bụi mù trời.
Người dân ở sát đường sau nhiều cách chăng bạt chăng bì rồi tưới nước, nhưng bụi vẫn luồn lách chui cả vào nhà mỗi khi có xe ô tô chạy qua.
Có nhà phải đi sơ tán, còn những hộ làm nghề sát đường phải bám trụ sinh sống. Do đó, nhiều người đắp bờ qua đường và rải đá lên mặt đường nhằm giảm tốc xe chạy.
Sáng kiến này đầu tiên là dân xã Diễn Lâm (Diễn Châu) tiếp đến dân xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) rồi lan đến xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) sau cùng là các xã Nghĩa Liên, Nghĩa Tiến, Nghĩa Quang (Nghĩa Đàn).
Những lái xe thường chạy trên quốc lộ 48 đã quen cảnh chắn đường đầy nguy hiểm trên nên làm chủ tốc độ mà ít xẩy ra tai nạn, còn lái xe mới chạy trên tuyến đường này thì không ít cú phải hú vía.
Với tình cảnh trên chẳng biết đến bao giờ "cuộc chiến kè bờ đắp luống chống lại giặc bụi" trên quốc lộ 48 mới chấm dứt?