Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Hội hoạ của Kim Bạch
Lao Động Cuối tuần số 35 Ngày 31/08/2008 Cập nhật: 6:49 AM, 31/08/2008
Họa sĩ Kim Bạch.
(LĐCT) - Đây là lần thứ 4 tranh của Kim Bạch đưa ra triển lãm. Số lần ít ỏi trong cuộc đời một nghệ sĩ miệt mài như bà, nhưng mỗi lần triển lãm là mỗi lần để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng mỹ thuật.

Năm nay đã tuổi 70, nhiều sinh viên được bà đào tạo nay đã là những hoạ sĩ nổi tiếng. Bản thân bà từng được đào tạo ở Kiev, và cũng như các hoạ sĩ Hoàng Trầm, Nguyễn Hải, Lê Công Thành,... bà là một trong những hoạ sĩ miền Nam thành công nhất sau khi tập kết ra Bắc.

Từ chân dung, phong cảnh, tĩnh vật đến những tác phẩm đề tài chiến tranh, thiên nhiên, cuộc sống con người... tác phẩm của hoạ sĩ Kim Bạch cho người xem thấy trong sự lao động nghiêm túc là sự tinh tế tài hoa. Nếu dừng trước những bức sơn mài với các chân dung Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Vũ Duy Nghĩa...người xem nghĩ rằng bà rất thành công ở chất liệu này.

Nhưng khi xem những bức sơn dầu lại muốn thốt lên đây mới là sở trường của nữ hoạ sĩ vốn từng học tại Kiev (Ukraina). Song, đến với 30 bức lụa trong các chủ đề khác nhau, người xem một lần nữa thầm nhủ: Đây mới thực là Kim Bạch.

Chân dung hoạ sĩ Trần Văn Cẩn, sơn mài của Kim Bạch.
Thường thấy trong thế giới hội hoạ những cây bút xuất sắc về hình hoạ lại dễ để lộ một cái nhìn khô khan, thiếu hồn nhiên, lảng bảng, ít chất thơ. Nhưng ở tranh Kim Bạch người ta thấy mọi sự rất hài hòa. Bà "xử lý" nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật Tây phương với cảm thức thẩm mỹ Á đông. Xem tranh của Kim Bạch cái ký ức tao nhã vốn có của một thời bỗng như ùa về trong lòng người.
 
Còn nhớ, cuối những năm 60 (thế kỷ trước) giới hội hoạ xôn xao về sự hiện diện của một nữ hoạ sĩ được đào tạo bài bản ở Liên Xô. Rồi những giờ giảng của bà tại Trường Mỹ thuật Công nghiệp HN không chỉ sinh viên của chính lớp ấy mà nhiều lớp khác cũng đến nghe. Nhỏ nhắn, trẻ trung, tự tin và nhất là một phương pháp sư phạm được ảnh hưởng từ xứ sở có nền hội hoạ với những chuẩn mực cổ điển khiến cho những sinh viên lười học nhất cũng chăm đến những giờ giảng của bà.

Sinh năm 1938 tại Tân An, quê ở Sài Gòn-Gia Định cũ, hoạ sĩ Kim Bạch tốt nghiệp hệ trung cấp mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật VN. Năm 1967, bà tốt nghiệp khoa Sơn dầu Trường ĐH Mỹ thuật Quốc gia Kiev. Năm 1984, bà hoàn thiện chương trình nâng cao nghề nghiệp sau đại học cũng tại trường này.

Những nhà phê bình mỹ thuật như Nguyễn Quân, Bùi Như Hương... đã dành những lời tốt đẹp nhất để nói về tài năng và sự nghiêm túc nghề nghiệp của người nữ hoạ sĩ, một nhà sư phạm uy tín này.

Trần Thị Trường

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động