Đánh nhau giữa đường chỉ vì chuyện... lãng xẹt
Trưa 19.10, chúng tôi chứng kiến một vụ đánh nhau giữa đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.1. 4 đối tượng rượt đuổi nhau khiến giao thông đang kẹt cứng bỗng trở nên hỗn loạn. Có đối tượng nhảy xổ cả vào một cửa hàng tìm vật cứng làm hung khí để tấn công đối thủ. Vụ việc đánh nhau diễn ra loạn xạ, chỉ đến khi công an phường xuất hiện thì cả 4 đối tượng mới vội vã rút đi.
Mọi người ngán ngẩm khi biết nguyên nhân vụ đánh nhau giữa đường này chỉ là do đường đông, 2 xe gắn máy cố vượt nhau đã dẫn đến va chạm nhẹ. Nhưng cả 4 người đi trên 2 xe lại không kìm chế, xin lỗi nhau mà lớn tiếng cãi nhau, ai cũng cho mình đúng. Thế là chỉ trong nháy mắt, họ lao vào đánh nhau chí mạng, bất chấp đúng sai.
Có vụ chúng tôi chứng kiến trên đường Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp mới đây, chiếc xe buýt cố chen lấn vào dòng xe gắn máy khi mặt đường đầy các lô cốt rào chắn công trình. Chiếc xe buýt bấm còi inh ỏi khiến dòng xe gắn máy không nhích đi nổi ấy đã phản ứng dữ dội. Trong đó 2 thanh niên đi xe gắn máy chặn luôn chiếc xe buýt và hăm doạ lái xe. Khi lái xe buýt "cương" lại với 2 thanh niên dưới đường và một vụ đánh nhau lập tức xảy ra...
Tiếc chi lời xin lỗi!
UBND Q.Gò Vấp đã phải từng giăng cả băngrôn lớn treo ngang đường Quang Trung, P.10 với dòng chữ "Hãy tỏ ra lịch sự khi va chạm giao thông", hoặc "Hãy kìm chế khi xảy ra va chạm giao thông". Bởi theo người dân trên đường Quang Trung, tuyến đường này đã xảy ra rất nhiều vụ đánh nhau, có vụ đổ cả máu chỉ vì hai bên không biết kìm chế, nhường nhịn hoặc tiếc một lời xin lỗi.
Mới đây, một vụ đánh nhau dẫn đến chết người cũng. Theo điều tra của CSGT và Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình, vào hồi 21 giờ 30 phút đêm 18.10, Võ Đức Thanh (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy chở vợ và 3 con nhỏ lưu thông đến ngã tư đường Lê Văn Sỹ và Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình thì va chạm nhẹ với xe Hà Nguyên Kim Luân (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), chở theo một phụ nữ.
Theo lời khai của Thanh, thì Luân điều khiển xe lấn đường và va chạm vào xe Thanh. Vụ va chạm chẳng hề hấn gì cho cả hai bên, thế nhưng Luân lớn tiếng cự cãi, Thanh cũng chẳng kém phần "anh chị".
Khi Luân lên xe bỏ đi Thanh dùng xe đuổi theo chặn xe Luân lại và rút trong người con dao bấm đâm liên tiếp vào Luân làm nạn nhân thiệt mạng.
Thanh bị công an bắt giữ về hành vi giết người, để lại 3 con nhỏ và vợ, một hậu quả đau lòng cho cả hai bên gia đình.
Theo một chuyên gia về tâm lý, cách ứng xử của một số người khi tham gia giao thông, trong giai đoạn đường chật chột, hay ùn tắc, nắng nóng, bụi mù khiến cái tính cộc cằn dễ bộc phát, nhất là đối với đàn ông. Tuy nhiên, cách ứng xử thiếu văn hoá cũng đáng báo động trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.
Run... khi ra đường