Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Hò nhau... "xẻo thịt" núi Bà Đen!
Lao Động số 146 Ngày 27/06/2007 Cập nhật: 8:56 PM, 26/06/2007
10 hầm mỏ ngày đêm "xẻo thịt" núi Bà...
(LĐ) - Núi Bà Đen - một danh thắng nổi tiếng ở tỉnh Tây Ninh - không chỉ bởi vẻ đẹp kỳ bí, do thiên nhiên ban tặng; núi còn mang trên mình những truyền thuyết lịch sử linh thiêng và hào hùng, qua những tháng năm chống giặc ngoại xâm.

Núi Bà Đen đã được Bộ Văn hoá - Thông tin (VHTT) công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia. Giờ đây, ngọn núi ấy đang ngày đêm bị người ta xà xẻo, tàn phá...

"Xẻo thịt" núi Bà
Chúng tôi rẽ vào địa phận núi Bà Đen thông qua tỉnh lộ 785, thuộc xã Thạnh Tân, huyện Dương Minh Châu. Những vầng mây trắng tinh là là bao quanh đỉnh núi trong buổi sáng ngập tràn nắng ấm. Ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ đen sẫm một màu, với những cánh rừng nguyên sinh còn sót lại, khiến ai cũng ngỡ nơi ấy là cả một sự bình yên.

Nhưng không, càng tiến đến gần, sát sườn núi Phụng và núi Đất, chúng tôi vô cùng kinh ngạc - cả một vùng tan hoang, không khác gì vừa trải qua một trận rải thảm bom B.52. Những vạt núi bị đánh sập, sạt lở nham nhở, lồi lõm, phô ra giữa trời đất vô vàn đá xanh, đá trắng đã bị khai thác.

Những hồ nước tù đọng rộng lớn, sâu hoắm, nhìn xuống thấy chóng mặt. Và, nghe đâu 2 mạng người đã chết nơi những hồ nước này... UÂng... ục... Âèm... oàng... Tiếng nổ từ lòng đất sâu độ 20m. Một cột khói bốc lên khét lẹt, tiếp theo là cả một mảng đá dưới đáy hầm sụt xuống. Xa xa, những chiếc xe đào, xe xúc, xe tải... nhỏ xíu, chẳng khác những con bọ hung.

Chúng cần mẫn bới, xúc ngày đêm và chở từng xe đá ra khỏi núi. Một nông dân trồng mãng cầu xiêm ven con đường dẫn về huyện Tân Châu, tức tối "tố" với chúng tôi: "Tôi là dân sinh sống ở núi Bà đã 60 năm. Song, chưa bao giờ tôi thấy họ "xả thịt" núi Bà dữ tợn như bây giờ. Xưa kia, triền núi Phụng, núi Đất phủ đầy cây rừng, chim, thú nhan nhản, triền núi uốn lượn đẹp như thơ.

Vậy mà chỉ mấy năm, họ cho xe xúc, xe đào, dùng thuốc nổ tấn công núi, núi Bà mỗi ngày bị xà xẻo, mất dần cây cối, chim thú... Đi ngoài đường, không ai thấy, không ai nghe... Nhưng có ai biết, sau khi phá núi sâu hàng chục mét, họ tiếp tục gài thuốc nổ, tận thu đá sâu thẳm dưới đáy.

Tiếng nổ chỉ ùng ục dưới đáy, nên không ai nghe thấy gì cả. Sau đó, ngày đêm họ cho xe vào chở đá đi bán, với số lượng không ai kiểm soát xuể. Chỉ người dân chúng tôi biết, nhưng nói có ai nghe đâu?". Trong lúc đó, bà Phượng - một nông dân khác sống ven núi - nguyền rủa: "Lạy Bà linh thiêng, họ mà phá hoại núi kinh hoàng như vầy, có ngày chết với Bà".

Vì sao núi Bà bị... "xẻo thịt"?
Một cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Tây Ninh tiết lộ: Có khoảng 10 đơn vị đã và đang "xẻo thịt" 10 mỏ đá, thuộc khu vực núi Phụng và núi Đất của núi Bà Đen. Người ta ước đoán mỗi ngày, gần 300m3 đá tại đây bị xẻ thịt chở đi. Tuy nhiên trên thực tế, con số trên cao hơn nhiều.

Tại sao người ta lại ngang nhiên được phép xẻ thịt núi Bà Đen như vậy? Với tài liệu có được trong tay, chúng tôi được biết, ngày 21.1.1989, nhà thơ Nông Quốc Chấn - lúc ấy là Thứ trưởng Bộ VHTT - đã ký Quyết định số 100-VH/QĐ công nhận núi Bà Đen là di tích lịch sử cấp quốc gia, với diện tích rộng 24km2. Tại điều 2 của quyết định ghi rõ: "Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt, sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh, phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá".

Quy định là vậy, nhưng không hiểu sao ngày 12.4.1994, UBND tỉnh Tây Ninh lại ban hành Quyết định số 155/QĐ-UB, phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát triển kinh tế - văn hoá - du lịch khu di tích núi Bà Đen. Thay vì "bảo tồn", quyết định này lại cho phép... "xẻo thịt" (tức khai thác đá) sườn bắc núi Phụng và sườn tây núi Đất (thuộc tổng thể núi Bà Đen).

... và từng xe tải benz chở đá "thịt" núi Bà Đen mang đi.

Thế là, gần chục Cty nhà nước, DN tư nhân, hợp tác xã... rầm rập mang xe cơ giới, đổ quân vào xẻ thịt núi Bà, bất kể ngày đêm. Cường độ xẻ thịt, lấy đá ở núi Bà Đen lúc này thật mãnh liệt, dư luận người dân, công luận phẫn nộ lên tiếng.

Dường như nhận ra sai sót chết người trong ban hành quyết định "xẻ thịt" núi Bà, UBND tỉnh Tây Ninh vội vã "chữa cháy" bằng liệu pháp... gửi tờ trình số 113-TT/UB, ngày 22.6.1998 lên Bộ VHTT, xin... điều chỉnh chỉ giới khu bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá núi Bà Đen (?!), thực chất nhằm hợp thức hoá cho các chủ trương, quyết định... lỡ ký của tỉnh, cho phép "xẻ thịt" núi Bà Đen trước đây.

Thay vì chấn chỉnh sai sót trên, lạ thay, Thứ trưởng Bộ VHTT lúc ấy là ông Lưu Trần Tiêu lại ra công văn số 2261/VHTT-BTBT, ngày 3.7.1998, đồng ý cho UBND tỉnh Tây Ninh "điều chỉnh địa giới khu bảo vệ (khu vực I) của di tích núi Bà Đen, tại hai điểm phía nam núi Phụng và phía tây nam núi Đất" (?).

12
Cao Nguyễn Đông Anh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động