Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Câu chuyện cuối tuần
"Hàng dạt" Trindade
Lao Động Cuối tuần số 18 Ngày 04/05/2008 Cập nhật: 10:50 AM, 29/04/2008
(LĐCT) - Đầu mùa, cầu thủ ngoại da màu này xách túi lang thang đi xin việc ở nhiều CLB và rất nhiều nơi lắc đầu quầy quậy với anh, thế mà bây giờ cái tên ấy lại đang là hàng độc trong đội hình TMN.CSG lại vừa làm hat-trick chỉ trong vòng 8 phút.

Gần 3 năm ở Việt Nam, chơi đủ từ V-League đến hạng Nhất và ngược lại, cái tên Trindade hay bị những nhà chuyên môn chê là "củi". Lặn lội xuống miền Tây đá một mùa rồi qua miền Đông Nam Bộ sau đó "biệt phái" ra miền Bắc đá một mùa cho Sông Lam, Trindade vẫn thuộc loại "hàng dạt" chỉ ký hợp đồng thời vụ.

Vận may đến với Trindade qua một lần vác túi đến xem các cầu thủ đồng hương tập ở Thép - Cảng và năn nỉ HLV Lư Đình Tuấn cho được một chân. Nói là may vì thời điểm ấy Thép - Cảng đang trông chờ vào ba cầu thủ "chất lượng cao" được "book" chỗ nhưng giờ chót lại gãy vì trục trặc ở khâu thủ tục. Thế là Trindade được "vớt" cho đủ danh sách ngoại đăng ký bổ sung vào giờ chót trước mùa giải với cái giá thật bèo.

Trindade về Thép - Cảng và tập luyện thật chăm chỉ với hy vọng được đá chính thì tốt mà ra sân từ ghế dự bị cũng không sao. Thực chất Trindade không được đánh giá cao như hai cầu thủ ngoại mùa trước là công thần của Thép Cảng như Helio hay De Jesus nhưng bí quá HLV Lư Đình Tuấn phải tung ra cho đủ cơ số ngoại.

Thế rồi cái tên không được mong đợi mà chỉ mong chơi sao cho tròn vai đã trở thành cầu thủ chân tiền của Thép - Cảng. Bây giờ, nghĩ đến người ghi bàn cho đại diện duy nhất của bóng đá TPHCM này là các đối thủ chỉ nhắc đến Trindade.

Cả một lượt đi và vừa qua là trận khai mạc lượt về chiến thắng nào của Thép Cảng cũng ghi đậm dấu giày Trindade mà nổi bật là hat-trick chỉ trong vòng 8 phút vào lưới Thanh Hoá ngay trên sân đối phương.

Trindade không có lối chơi hoa mỹ như Helio, lại càng không khó chịu như De Jesus hay thuộc dạng "lính phòng không" như Almeida. Một mẫu cầu thủ chơi cực kỳ đơn giản và tận dụng tốt khoảng trống ở lằn ranh việt vị rồi cứ thế tuôn xuống đá phát một.

Trindade về với Thép - Cảng như cá gặp nước bởi lối chơi rình rập tìm cơ hội và ăn phản công phù hợp với anh hơn rất nhiều so với làm nhiệm vụ chính trong một đội bóng thiên về tấn công.

Trindade càng nổi bật khi Thép - Cảng phải chơi bóng theo kiểu nhẫn nhịn làm đối thủ không bận tâm nhiều đến tuyến trên. Trindade không phải là cầu thủ một mình cầm bóng làm thay đổi cục diện trận đấu nhưng lại là mẫu cầu thủ mà khi tất cả những đồng đội mình bị lãng quên và bị đánh giá thấp thì anh lại là người vẫn kiên trì tìm khe, tìm khoảng trống để ăn banh phản công.

Nhiều hậu vệ vẫn nói Trindade không có gì nhưng thực chất đấy là đặc điểm của một vua phá lưới hiện nay (15 bàn thắng). Chính cái không có gì mà anh hay bị "bỏ rơi". Chính cái không có gì mà khi đối phương say mồi tấn công thì Trindade lại rình rập rồi hiện nguyên hình là một "sát thủ".

Trindade vụt trở thành hiện tượng nhờ sự thích nghi với một đội bóng yếu xác định chơi phòng ngự phản công để tìm chiến thắng.

Thế là từ một cầu thủ hàng dạt, chàng "Trin" giờ buộc mọi hàng thủ phải dè chừng với 15 lần sút thủng lưới các đối thủ.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động