Nể hay cùng nhau hưởng?
Phiên tòa hôm qua (5.9) gây khá nhiều khúc mắc cho dư luận ở phần xét hỏi ông Nguyễn Hoàng Huynh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu) và Thái Văn Nghĩa (Trưởng phòng TNMT). Cáo trạng thể hiện, từ năm 1994 đến nay, Nghĩa và Huynh đã cấp đất trái pháp luật cho Nguyễn Minh Huấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện) 3 lần với diện tích lần lượt là 684m2 (năm 1994), 400m2 (đầu năm 2002) và 1.322m2.
"Sổ đỏ" cấp cho Huấn lần đầu chỉ ghi là cấp 684m2 đất mà không ghi nhận loại đất gì, lần thứ hai là đất thổ cư và lần 3 là đất rừng trồng sản xuất. Sau khi được cấp đất, Huân đã bán thu lợi cá nhân hơn 1,4 tỉ đồng và 29 lượng vàng.
Huynh và Nghĩa thừa nhận hành vi sai phạm của mình, nhưng đổ cho là nể nang nhau và không có động cơ trục lợi(?). Ơ hành vi này, cáo trạng buộc Nguyễn Hoàng Huynh tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".
Cấp đất bằng miệng
Dẫu vậy, ở hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của Thái Văn Nghĩa trong việc ký cấp cho chính vợ của mình 5.792m2 đất nông nghiệp - thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất, HĐXX đã "truy" khá rõ.
Đại diện VKS khẳng định rằng, Nghĩa có hành vi ký giả tên của vợ trong đơn xin cấp đất rồi tự ký đồng ý, để được Nguyễn Hoàng Huynh phê duyệt. Tuy nhiên, Thái Văn Nghĩa "cãi" rằng chỉ là ký thay vợ chứ không phải là ký giả, vì thấy việc ký thay không có gì quan trọng. Kiểm sát viên "bẻ ngược": "Là trưởng phòng địa chính, có thẩm quyền cấp đất mà nói rằng ký như vậy là không quan trọng sao?". Đến mức vậy, Nghĩa mới... cúi đầu.
Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Nguyễn Ngọc Chiến (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An) đã chỉ đạo miệng cho Nguyễn Thanh Sơn (nguyên cán bộ địa chính thị trấn Vĩnh An) để cấp đất cho 7 trường hợp ở thị trấn Vĩnh An, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 500 triệu đồng. Khai với HĐXX, bị cáo Chiến đổ cho làm theo chủ trương của Phòng Địa chính huyện, được chỉ đạo bằng miệng.
HĐXX chất vấn, ai chỉ đạo, thì Chiến không chịu nói. Trong khi đó, theo lời khai của ông Sơn thì ông cũng... nhận được chỉ đạo miệng từ Chiến nên mới giao đất.
Sự lòng vòng của bị cáo Chiến còn thể hiện ở hành vi cấp đất công cho em trai. Bị toà truy tới lần thứ ba, bị cáo mới chịu là đã cấp giấy đỏ 8.155,4m2 đất công cho em trai mình.