Đây là 5 trong số hàng trăm thành viên của CLB Người khuyết tật TP.Pleiku. Chủ tiệm may - anh Nguyễn Văn Dũng vốn là một thanh niên khoẻ mạnh nhưng chẳng may anh bị tai nạn, phải cưa bỏ chân trái khi vừa bước vào tuổi 22.
"Khi ấy mình như bị rơi xuống vực thẳm, đầy cay đắng và bi quan, nhưng được sự động viên kịp thời của người thân, bạn bè, đặc biệt là cô bạn gái Mỹ Hạnh - là bà xã bây giờ, đã giúp mình dần xoá đi mặc cảm và đã gượng dậy được sau lần mất mát quá lớn ấy" - Dũng bùi ngùi.
Năm 1995, họ nên vợ nên chồng. Mỹ Hạnh vốn ốm yếu vì chị mang căn bệnh hen tim. Cha mẹ đôi bên đều nghèo khó nên chẳng giúp được nhiều cho vợ chồng Dũng. Vợ chồng bàn nhau, Dũng sẽ đến tiệm may của anh Ba Thắng - phường Yên Đỗ học kỹ thuật về cắt may.
Cũng là một người khuyết tật nên anh Ba Thắng rất thông cảm với hoàn cảnh của Dũng, vì thế anh đã miễn phí tiền học cho Dũng. Sau 6 tháng, Dũng đã trở thành thợ thực thụ. Nhờ vào bàn tay khéo léo của anh, nhiều khách hàng đã tìm đến, kể cả đặt may đồng phục cho nhân viên.
Giờ đây tuy chưa phải là giàu có, nhưng nhớ lại những lúc được mọi người giúp đỡ để trưởng thành như hôm nay, họ lại chạnh lòng nghĩ tới những người đồng cảnh ngộ. Anh chị đã nhận dạy nghề miễn phí cho 4 người cùng cảnh ngộ.
Một bàn máy may không đủ để dạy trò, họ liền mạnh dạn thế chấp căn nhà cấp 4 lấy tiền mua thêm 3 bàn máy nữa. Trong số 4 học trò có Pui H' Phun. Chị Hạnh kể rằng: Nhà H' Phun ở làng Pleiku Ró, nghèo lắm, có tới 6 anh em, đã vài năm nay, cha mắc bệnh tâm thần sau một tai nạn giao thông; mẹ mang căn bệnh phong rất nặng do phát hiện và điều trị muộn, hiện đang là bệnh nhân nội trú của Trại phong Quy Hoà mãi tận Quy Nhơn.
Đã 35 tuổi rồi mà H' Phun chẳng biết chữ, tuy vậy, nhờ vào ý chí và nghị lực, cô tiếp thu rất nhanh những kiến thức cơ bản về cắt may. Hiện nay, Phun đã rất thành thạo trong từng đường kim mũi chỉ.
"Vợ chồng mình ước mong truyền nghề cho thật nhiều người khuyết tật nữa để giúp họ có một công việc ổn định, mang lại niềm vui cho bản thân và gia đình" - một ước mơ thật bình dị và cao đẹp của vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng.