Vừa giảm vừa xót
Ông Vũ Đình Hoà - GĐ Cty văn hoá Minh Trí, nhà sách Văn Lang - cho biết: "Hiện nay, cứ làm 9-10 đầu sách thì chúng tôi hy sinh 2-3 đầu sách, bán đại giảm giá, chấp nhận không có lời để chặn đứng chuyện in lậu. Khi bán giá rẻ như vậy, những tay in lậu sẽ bị dội hàng về kho. Nhưng tung ra rồi bỏ vài đầu sách như vậy, thiệt hại không nhỏ cho nhà sản xuất. Bởi lẽ, đã tốn kém mà cũng chưa ăn thua, sách của Văn Lang vẫn bị luộc, nhất là những cuốn phong thuỷ, học làm người, thị trường chứng khoán... Làm như thế này được một thời gian thử xem sao. Gần đây, giới in sách lậu cũng có né Văn Lang một chút. Nhưng về lâu dài thì nhà sản xuất thua nặng thôi".
Còn theo ông Nguyễn Văn Phước - GĐ Trí Việt (First News), nếu cứ hạ giá kiểu này thì người làm sách chịu lỗ, và đây là cách làm bất lực nhất. Vì chi phí làm một cuốn sách không nhỏ, cộng thêm giá bản quyền, chiết khấu cùng nhiều chi phí khác, lấy đâu ra mức lời lớn như in lậu? Thực chất, đây là một cách "bắt tay với in lậu". Việc chống in lậu sách ở VN chưa đồng bộ. Cơ quan chức năng vẫn chỉ làm cho có, mà không đi tới cùng. Đại lý bán hàng vẫn bao che cho người in lậu. Văn hoá bán hàng đề cao tính trung thực dường như chưa hình thành...
Đâu là thượng sách?
Trí Việt dường như thành công hơn trong việc phối hợp với Cục Điều tra tội phạm kinh tế và xã hội C14 phát hiện vụ in lậu lớn nhất từ trước đến nay tại xí nghiệp in Thái Nguyên đầu năm 2007. Trong vụ này, còn có sự phối hợp với Fahasa TPHCM. Phó GĐ Cty bị bắt, giám đốc bỏ trốn.
Khi được hỏi, vì sao Trí Việt làm được mà các nơi khác vẫn bó tay nhìn nạn in lậu tràn lan, ông Phước cho biết: Thường thì chúng tôi phát hiện ra các điểm bán sách lậu, với các đầu sách bán chạy như "Hạt giống tâm hồn", "Bí quyết thành công 100 thương hiệu hàng đầu thế giới", "Từ điển cách dùng tiếng Anh"... Sau đó báo cáo với cơ quan chức năng và họ điều tra ra một số vụ. Lần này là điều tra thật, chứ không phải chỉ doạ như các NXB khác". Phải chăng, nhờ Trí Việt có mối quen thân, hoặc một sự vận động ngầm nào đó mới tạo được những biến chuyển như vậy? "Thực chất - ông Phước nói - đó một phần nhờ nỗ lực, còn một phần nhờ những mối quan hệ riêng".
NXB Trẻ lâu nay vẫn ôm đầu kêu than về nạn sách bị in lậu, cũng mấy lần "dọa" chuyển hồ sơ sang văn phòng luật sư. Nhưng chỉ là "nhát ma". Ông Phạm Sĩ Sáu - Trưởng phòng Khai thác đề tài và Giao dịch bản quyền của NXB Trẻ - cho biết: "Lâu nay, chúng ta vẫn phải đồng hành, chung sống cùng tội phạm. Điều vô lý là, công nghệ in lậu không chỉ có máy in chiếm diện tích 4m2, mà là cả những dây chuyền khác như đóng xén, chuyên chở, bỏ mối..., thế mà cơ quan chức năng không phát hiện ra. Dường như dân in lậu chẳng theo luật nào.
Biện pháp tích cực của NXB Trẻ là phủ hàng, tăng số lượng bản in lên, giảm giá thành xuống chút, để giảm thiểu khả năng sách lậu chen vào các kênh phân phối. Ngoài ra còn cách bán cho nhà phân phối độc quyền, tạo một đơn đặt hàng cố định. Những cuốn nóng như "Nhà giả kim", "Tôi là Bêtô", chúng tôi đều tăng số lượng phát hành lần đầu (từ 5.000 đến 10.000 cuốn), và nơi nào có đặt hàng thì bấm máy in liền. Còn trông mong vào cơ quan chức năng thì rất khó. Vụ các nơi giảm giá thực chất là công khai chia sân, nhường đất cho dân in lậu.
Còn vụ Xí nghiệp In Thái Nguyên in lậu, phát hiện ra nhưng đến giờ có thấy xử lý gì đâu, tất cả rồi cũng chìm vào quên lãng như nhiều vụ trước đây...
>> Gian nan bản quyền
>> "Rùa" đi chợ bản quyền: Chạy thi cùng thỏ
>> Khi "rùa" đụng đường đua
>> "Chúng tôi cũng là nhà sản xuất "tinh thần"..."
>> Vẫn nạn sách lậu: Nhờn thuốc!
>> Rắc rối chuyện bản quyền
>> Cuộc đổ bộ của sách dịch