Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thể Công chiêu mộ Quốc Vượng:
Được và mất
Lao Động số 222 Ngày 26/09/2008 Cập nhật: 8:28 AM, 26/09/2008
Có Quốc Vượng, HLV Vương Tiến Dũng lại...lo!
(LĐ) - Thương vụ đưa Quốc Vượng về Thể Công đã hoàn tất hôm 24.9, khi đích thân GĐ cùng phó GĐ điều hành CLB vào TP.Vinh để thương thảo với SLNA. Tuy nhiên, những người trong cuộc lại chẳng mấy vui vẻ khi nhận tin này.

Hôm qua, khi "chúc mừng" một HLV của Thể Công về chuyện đội bóng của anh sẽ có tiền vệ số 1 VN một thời, anh lắc đầu: "Mua bán là việc của lãnh đạo, chúng tôi không sung sướng gì khi đón nhận tin này. Có Vượng về chưa chắc đã tốt hơn cho đội bóng vốn thuần chất của chúng tôi, thậm chí còn lo lắng hơn khi phải để mắt đến một cầu thủ phức tạp như Vượng. Tôi còn nghe nói là ngay trước khi được giảm án, Vượng vẫn còn gây ra một vụ ẩu đả trong trại, đến mức làm một người ngất xỉu. Như thế thì liệu có hy vọng vào sự ăn năn hối cải của anh không? Nhưng quyết định của lãnh đạo thì chúng tôi phải chấp nhận". Đây không phải là một ý kiến cá biệt ở Thể Công.

HLV trưởng Vương Tiến Dũng cũng đón nhận tin Vượng về với vẻ nghi ngại: "Về chuyên môn thì khỏi phải bàn, nhưng còn việc sinh hoạt của Vượng ở đội thế nào thì chưa kết luận được. Nếu cân nhắc nhiều mặt khác thì không đến mức cần phải có Quốc Vượng. Nhưng việc đã rồi".

Theo nguồn tin của Lao Động thì ngay khi vừa nhận lời nắm Thể Công, HLV Vương Tiến Dũng đã yêu cầu lãnh đạo cân nhắc thật kỹ về trường hợp Quốc Vượng, vì ông cho rằng: Có những con người sau khi vấp ngã thì thức tỉnh, nhưng có những người bản chất không thể thay đổi. Hơn nữa, Thể Công là đội bóng của lực lượng vũ trang, có phù hợp để lấy một cầu thủ như Vượng?". Tuy nhiên, rốt cuộc thì chuyện chiêu mộ Quốc Vượng vẫn được quyết định, ngoài ý muốn của ông Dũng. Trót đâm lao phải theo lao (vì khoản tiền mấy trăm triệu đồng đã bỏ ra trả nợ giúp Quốc Vượng cần phải có lý do để thanh toán), hay vì một lý do nào khác, chưa ai rõ; nhưng rõ ràng, sự có mặt của Vượng ở Thể Công lúc này đã gây ra nhiều phiền toái hơn là vui mừng.

Dù về Thể Công, sớm nhất cũng phải đến năm 2010, cái án treo giò 5 năm của VFF với Vượng may ra mới được gỡ bỏ. Nhưng trong suốt thời gian đó, anh sẽ ăn ở, tập luyện, sinh hoạt cùng các cầu thủ khác trong đội. Nếu chẳng may Vượng "bệnh cũ tái phát" thì nhiều người lo sợ những cầu thủ trẻ Thể Công như những trang giấy trắng có thể bị vẽ lên những nét đen.

Hơn nữa, tiếng là được toàn quyền quyết định về chuyên môn, nhưng việc buộc phải "ôm" Quốc Vượng khiến HLV Vương Tiến Dũng không mấy hài lòng. Và trên thực tế, ông Dũng cũng chẳng phải tự quyết mua bán gì nữa, bởi vì lãnh đạo CLB đã làm hộ rồi và hiện ông còn đang phải giải quyết vấn đề thừa quân số (kể cả 5 ngoại binh thì Thể Công có 35 cầu thủ, trong khi chỉ đăng ký 30).

Thể Công có Quốc Vượng - được hay mất nhiều hơn? Câu trả lời hiện có vẻ nghiêng về... vế sau. Còn tương lai? Chỉ có Quốc Vượng mới trả lời được. Chỉ hy vọng, anh biết nghĩ phải mà không phụ lòng những người đã đặt cược vào anh. 

Ngọc Bích

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động