Tại thị trấn Yusufiya, phía tây nam Baghdad, khoảng 30 phụ nữ Iraq đang tham gia một lớp đào tạo quân sự. Họ được huấn luyện để khám người các phụ nữ khác tại chốt an ninh, hành động mà đàn ông không thể làm theo các luật lệ Hồi giáo và địa phương. Những người phụ nữ này chỉ phải làm việc 2-3 ngày mỗi tháng, nhưng được trả lương tới 300USD. Đây là một khoản tiền không nhỏ đối với các gia đình nông thôn, đang phải chật vật mỗi ngày vì không có thu nhập. Hầu hết phụ nữ tham gia chương trình đều đến từ các vùng nông nghiệp nhỏ. Nhiều người là quả phụ, không có thu nhập, lại đông con.
Chị Fawzia, có 6 con, trong đó 5 con đang đi học. Chồng chị bị bắn chết cách đây không lâu. "Tôi sẵn sàng làm việc để kiếm tiền", chị nói. Tất nhiên, Fawzia phải rất cố gắng gạt bỏ những thành kiến từ gia đình và cộng đồng để đứng gác tại các chốt kiểm soát quân sự.
"Những người con gái của Iraq" là tên gọi của chương trình đào tạo mới được đưa vào ứng dụng trên. Trước đó, dự án "Những người con trai của Iraq", sử dụng đàn ông Iraq điều hành các chốt quân sự, đã rất thành công.
Theo số liệu của quân đội Mỹ, những kẻ đánh bom cảm tử nữ đã gây ra 8 vụ đánh bom trong năm 2007. Nhưng chỉ nửa đầu năm 2008, con số này đã lên tới 20. Chủ nhật vừa rồi, một phụ nữ đã kích nổ quả bom ở Baquba làm ít nhất 23 người chết và 40 người bị thương.
Phụ nữ thường dễ dàng cất giấu bom trong người, vượt qua các chốt an ninh, do những quy tắc văn hoá ở Iraq. Họ là những kẻ đánh bom cảm tử vô cùng nguy hiểm và là "khắc tinh" của lính Mỹ. Vì vậy, chương trình "Những người con gái của Iraq" ra đời, vừa có tác dụng hạn chế tình trạng đánh bom tự sát do phụ nữ tiến hành, vừa tạo thu nhập cho phụ nữ Iraq vốn có rất ít cơ hội việc làm.
Liên quan tới các vụ đánh bom ở Iraq, ngày 24.6 thêm 2 lính Mỹ, 2 phiên dịch Mỹ và 6 người Iraq đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào các văn phòng chính quyền địa phương ở quận Sard City. Vụ đánh bom xảy ra ngay trước thềm cuộc bầu cử hội đồng quận. Quả bom phát nổ khi các quan chức và lính Mỹ tới khu vực này để giám sát bầu cử. Số lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom trên đã nâng tổng số lính Mỹ bị chết ở Iraq lên 4.016 người kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iraq tháng 3.2003.