Chào các bạn, tôi là người Hà Nội, là bố của những đứa trẻ cùng trang lứa với Thuỳ Dung. Không hề quen biết với Thuỳ Dung và gia đình Dung. Tôi xin trình bày vài ý nghĩ của cá nhân tôi khi đọc những dòng tâm sự của các bạn.
Theo tôi, chúng ta không nên nhằm mũi nhọn vào Thuỳ Dung. Cô ấy không có lỗi gì. Cái đẹp đối với chúng ta đều có những chuẩn mực bắt buộc phải tuân theo, nhất là khi tổ chức một cuộc thi.
Phải chăng chúng ta hãy góp ý với ban tổ chức cuộc thi và ban giám khảo! Họ đã có tầm và có tâm và hết trách nhiệm của bản thân hay chưa trước một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam. Nếu thực sự họ làm điều gì chưa phải, thì chúng ta hãy lên án họ. Đừng để Thuỳ Dung phải chịu mọi búa dìu của dư luận trong đó có ý kiến của chúng ta.
Dù sao, Thuỳ Dung cũng có những điểm mà ngay cả bản thân chúng ta đã chấp nhận. Chúng ta hãy thử đặt chúng ta vào địa vị của cha, mẹ Thuỳ Dung trong hoàn cảnh này thì chúng ta sẽ thấy gia đình và Thuỳ Dung phải khổ sở như thế nào.
Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, chúng ta cũng sẽ hết sức bảo vệ con mình và cũng sẽ rất buồn khi dư luận đang chĩa mũi dìu vào con cái chúng ta. Hãy cao thượng và chia sẽ với Dung và gia đình Dung trong lúc này. Cảm ơn các bạn./.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề
Bạn Nguyen An