- Không hiểu thì cố mà hiểu.
- Cố rồi, càng mù tịt.
- Tóm lại là vàng và đô vẫn lên, đúng không? Thế còn đồng tiền trong "bóptầmphơi" của cậu? So với vàng và đô?
- Vài "đồng bọ" của em nói làm gì, em làm cho ta, ăn lương ta, dùng hàng Việt, so với vàng và đô ngày càng xa vời.
- Hiểu thế là được. Hãy chờ dăm năm nữa.
- Dăm năm nữa thì chờ được. Xoá bao cấp lâu rồi, giờ chả ai nói khổ vì thiếu hàng, mà ê hề, phải cái tiền vẫn thiếu như.... ngày xưa.
- Dăm năm nữa thu nhập bình quân của dân ta (năm 2015) sẽ là 2.100 đôla/năm - gấp 1,7 lần năm 2010 đang tới.
- Ai bảo bác thế?
- Bộ Kế hoạch - Đầu tư nói thế, báo họ đăng thế, tớ cũng như cậu, làm gì có ai bảo cho mình biết sẽ ra sao.
- Thôi thôi, đừng "buôn" nữa. Vừa nghe đã sướng âm ỉ đây.
- Nhưng từ nay đến lúc đó GDP hàng năm phải tăng trưởng ở mức 7-8%/năm. Lúc đó, năm 2015 GDP sẽ quy ra thóc là từ 4.130 đến 4.170 nghìn tỉ, tức là khoảng 200 tỉ đôla, thừa sức mỗi năm xây 2 nhà máy điện hạt nhân, khỏi lo chuyện xả lũ.
- Sướng!
- Nhưng năng suất lao động phải tăng gấp 1,5 lần, xuất khẩu phải tăng mấy lần.
- Cứ trả lương cao là em có thể làm gấp đôi. Bây giờ đến cơ quan là trà đá, tán gẫu nửa thời gian, chưa kể tắc đường, hỏng xe, đưa con đi khám tai-mũi-họng... Còn GDP thì đương nhiên vẫn tăng. Vốn đầu tư năm nay thêm được 20 tỉ đô, xuất khẩu dệt - may lần đầu đứng số 1. Nói tóm lại "cuộc đời vẫn đẹp sao", dù vàng lên đô lên hay chứng khoán đổ nhào!