Nhưng phải gặp đến lần thứ "n"... (sau hơn một năm quen biết) thì cuộc sống của cô ca sĩ "khá khôn ngoan và hay giấu kín chuyện riêng tư" này... mới được hé mở đôi chút!
- Rõ ràng một năm qua, chị đang "nguội dần"... Vì Võ Thiện Thanh đang bận với dự án âm nhạc của Thu Minh?
- Hai chuyến đi xa, qua Ký sự hỏa xa (tại Ý) và tham dự Liên hoan nhạc trẻ châu Á (tại Nhật Bản), đã làm tôi tốn nhiều thời gian. Bây giờ, tôi sẽ "hâm nóng" thị trường bằng album mới nhất, Âm bản, sẽ phát hành vào giữa tháng Sáu này. Album gồm những sáng tác mới nhất của Lưu Thiên Hương, Giáng Son, Bảo Lan, Jazzy Dạ Lam và của chính... Đoan Trang. Không có sáng tác nào của Võ Thiện Thanh. Vì tôi không muốn bám chặt lấy anh ấy.
- Ngoài lực lượng kể trên, chị cũng đang "nhờ vả" nhạc sĩ Thanh Phương và Hồ Hoài Anh. Việc này Hiền Thục đã làm rồi!
- Hiền Thục có đường lối riêng và tôi chẳng việc gì phải chạy theo cô ấy cả. Có người bảo: "Tại sao nhạc sĩ Thanh Phương lại giúp Hiền Thục làm album Mộc, trong khi album nhạc acoustic (không sử dụng nhạc cụ điện tử) của tôi đã khởi động cách đây ba năm thì chẳng thấy đâu cả?". Xin trả lời: Vì tôi không có nhiều thời gian ở Hà Nội nên dự án của chúng tôi đã không hoàn thành đúng thời hạn. Âm nhạc với tôi không bao giờ là một cuộc chiến sinh tồn!
- Vậy cuộc sống riêng của chị thì sao?
- Anh Quốc Bảo từng nói: "Từ ca sĩ chưa lớn tuổi đến những ca sĩ lớn tuổi nhất, có lẽ Đoan Trang là người "tĩnh" nhất!. Một người "tĩnh" sẽ không khơi ngòi chiến tranh để giành lấy cái gọi là "sinh tồn". Cuộc sống của tôi cũng đơn giản lắm, như một thỏi chocolate trộn lẫn hai vị: ngọt và đắng. Tôi luôn cố gắng tìm và tạo ra vị ngọt một cách tự nhiên, không... nhân tạo.
Nhiều lúc mệt mỏi, nằm một mình trong phòng, tôi nhớ lại cuộc điện thoại đầy trông cậy của một vị phụ huynh: "Con khuyên em về nhà đi học giùm cô, chỉ có con nói, nó mới nghe. Em nó bỏ nhà đi hai ngày rồi, cô lo lắm". Và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế đấy, có những điều tưởng chừng đơn giản vô cùng nhưng lại là vị "ngọt" quý giá, tiếp sức cho tôi trong cuộc đời không thiếu những đắng cay.
- Mua hơn hai mươi chiếc váy của Công Trí vậy mà nhiều người bảo chị mặc không đẹp...
- Tôi cảm thấy tự tin hơn khi mặc đồ của Công Trí. Hơn nữa tôi nể Trí vì anh là một người thông minh, một nghệ sĩ tài năng biết kinh doanh. Phụ nữ tự tin thì mặc gì cũng đẹp.
- Xin cảm ơn và chúc chị thành công hơn nữa!