Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đi xem “show” diễn của Denilson
Lao Động số 121 Ngày 03/06/2009 Cập nhật: 8:11 AM, 03/06/2009
Cổ động viên Hải Phòng cuồng nhiệt vây quanh Denilson.
(LĐ) - Denilson đã từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới (khi anh được chuyển nhượng sang Real Betis với cái giá 38 triệu USD), nhưng khi đến VN, anh đã qua lâu rồi phong độ đỉnh cao.

Nhưng chỉ tiếng tăm của anh thôi, cũng đủ để đông đảo báo chí hôm qua phải xuống thành phố Cảng để tận mắt gặp anh, để khán giả ùn ùn đến sân tập và để BTC sân Lạch Tray có thể yên tâm tăng giá vé gấp rưỡi trước khi lượt về V- League trở lại.

Pháo sáng đón Denilson

XMHP đã thành công trong việc biến màn ra mắt của Denilson thành  một show trình diễn rất ấn tượng. Hơn 100 CĐV say sưa hò hét chờ anh ở lễ ra mắt, tràn cả vào phòng họp. Denilson cũng rất khéo léo lấy lòng CĐV và quan khách bằng những câu “Xin chào” và “Cảm ơn” bằng tiếng Việt học ngay tại chỗ.  Khoảng gần 7000 khán giả chờ Denilson ở sân Lạch Tray. Pháo sáng - “đặc sản” Hải Phòng -  đốt đỏ khán đài.

Dưới sân, không phụ lòng mong mỏi, Denilson biểu diễn màn tâng bóng điệu nghệ. Cựu tuyển thủ Brazil được xếp đá cặp tiền đạo với De Jesus và trên khán đài, khán giả sung sướng như phát cuồng, gào thét mỗi khi  Denilson phô diễn những động tác tâng bóng qua đầu đối phương hay rê dắt lắt léo.

Buổi tập nhẹ chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút, Denilson chào sân với số áo 99 dành riêng cho anh. Tuy không sút trúng lưới quả nào, nhưng chỉ riêng màn trình diễn kỹ thuật của anh, cũng đủ để khán giả nức lòng và hứa hẹn sân Lạch Tray  thứ bảy tuần này (6.6), ở trận XMHP tiếp vô địch lượt đi SHB Đà Nẵng sẽ không còn chỗ trống.

“Tôi sẽ cố gắng nhưng tôi không hứa trước”

Rất chuyên nghiệp và rành mạch, Denilson không từ chối và trả lời rất thẳng thắn những câu hỏi dù là không dễ chịu của các PV.

“Bóng đá VN dù sao cũng chỉ là một tên tuổi rất nhỏ bé trên thế giới, anh có ngại danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng nếu không thể thích nghi với môi trường bóng đá ở đây”, câu hỏi của Lao Động được Denilson trả lời với một chút kiêu ngạo thường thấy của một ngôi sao: “Tôi không ngại tên tuổi tôi sẽ bị lu mờ ở VN. Bởi tên của tôi cả thế giới đều biết, và như thế tôi có thể nói Denilson vẫn là  Denilson dù thi đấu ở VN hay Brazil. Và nói thẳng tôi cũng chẳng sợ gì hết để ảnh hưởng đến tên tuổi của tôi. Các bạn đến đây để đưa tin về tôi, như vậy cũng góp phần đưa tên tuổi tôi lên rồi!”.

Anh cũng kể lại lý do vì sao đến VN: “Đơn giản vì Hải Phòng là CLB đề cập với tôi đầu tiên. Thi đấu ở VN là một môi trường mới, trải nghiệm mới. Tôi sẽ quyết định có ở lại đây hay không sau một thời gian”.

Denilson nói những lời thật lòng: “Mặc dù tôi chỉ  đến đây thi đấu trong thời gian ngắn (hết lượt đi V- League 2009 – LĐ), nhưng hãy tin tưởng rằng tôi sẽ đem lại niềm vui cho các bạn. Thực sự lúc này tôi rất phấn khích và muốn được ra sân ngay bây giờ. Tôi không hứa trước, nhưng tôi sẽ cố gắng để thích nghib với môi trường bóng đá VN, và hy vọng ở lại đây với bóng đá Hải Phòng”.

Xem màn trình diễn của Denilson chiều qua, nhiều khán giả Hải Phòng lo lắng khi nhìn những bước chạy khá mệt mỏi của anh. Một HLV có kinh nghiệm nhận xét ông hơi lo vì nhìn dáng chạy, có thể Denilson vẫn đang bị chấn thương ở chân phải. Tuy vậy, HLV Vương Tiến Dũng khẳng định  Denilson vẫn sẽ ra sân ở trận đấu ngày 6.6. Còn ở XMHP lúc này, Denilsson vẫn là “vua”. Tuy anh vẫn ở cùng đội, nhưng XMHP đã sắm riêng cho anh một chiếc ôtô mới toanh để phục vụ việc đi lại.  

Quang Minh

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động