Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đạo đức của lái xe buýt tuyến 32... khó chấp nhận
Lao Động số 237 Ngày 13/10/2008 Cập nhật: 10:13 PM, 13/10/2008
(LĐ) - Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22.9, tôi và vợ tôi khi xuống xe buýt tại điểm dừng - đỗ tại phố Điện Biên Phủ, HN đã xảy ra tai nạn, nhưng lái - phụ xe đã bỏ mặc hành khách.

Cụ thể, khi vợ tôi một chân còn trên xe, một chân vừa chạm đất thì lái xe đã đóng sập cửa và cho xe chạy, khiến vợ tôi ngã xuống đường và rất may, hành khách đã kịp đưa vợ tôi đi cấp cứu. Tuy nhiên, lái xe vẫn bỏ mặc.

Vì quá bức xúc, tôi đã liên lạc theo đường dây nóng ghi trên thành xe buýt để phản ánh, nhưng không thể liên lạc được. Qua sự việc này, tôi đề nghị, trong khi hành khách sử dụng xe buýt tăng lên thì chất lượng dịch vụ rất quan trọng; do đó, XN xe điện cần kiểm tra, xử lý nghiêm lái - phụ xe trên.

Phạm Đức Độ (37 Đường Thành)
Tin mới từ Hà Nội

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động