Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Dân IT ngoài đời có như thế?
Lao Động số 99 Ngày 08/05/2009 Cập nhật: 8:16 AM, 08/05/2009
Các diễn viên trong phim “Lập trình cho trái tim”.
(LĐ) - Bộ phim truyền hình 40 tập “Lập trình cho trái tim” (đã phát sóng trên VTV3 được gần nửa phim) đã thu hút một bộ phận khán giả, nhất là lớp trẻ cũng như các nhà quảng cáo. Tuy nhiên, cũng từ nhiều sự vô lý trong tình tiết và diễn xuất “kịch” quá của một số diễn viên đã làm phim giảm nhiều sức hấp dẫn.

Phim đi sâu vào cuộc sống của các bạn trẻ IT (công nghệ thông tin), trọng tâm là mối tình và sau này là đời sống vợ chồng (kéo dài 10 năm) của hai nhân vật chính: Hoàng Lâm (do Minh Tiệp thủ vai) và Hà Vũ Vũ (do Quỳnh Nga đóng) và một cặp IT khác là Tùng-Uyên, với một thông điệp giản dị, ý nghĩa: Không thể lập trình cho trái tim. Tình yêu có tiếng nói riêng của nó.

Thực tế có chuyện nhiều phim đưa nhân vật nhà báo lên phim mà nhà báo thứ thiệt ngoài đời xem xong không nhận ra hình ảnh mình. Và “Lập trình cho trái tim” cũng lặp lại “đường mòn” khi đưa hình ảnh các cô - cậu dân IT lên phim mà dân IT ngoài đời xem xong, cứ ngẩn ngơ.

Trong phim, nhiều tình huống, nhiều cảnh dở khóc dở cười, tưởng hấp dẫn, nhưng lại khiên cưỡng như “sân khấu” hài. Không lẽ có anh chàng IT “man man”, được đặt biệt danh “dị nhân”, đến độ đem cả nải chuối, bóng bay, bóng đèn điện... đến tặng người mình yêu ở cái thời @ này, rồi như bị “tê liệt” cảm xúc trước sự xua đuổi đến như sỉ nhục của cô gái.

Hay chuyện tìm kẻ ăn cắp phần mềm bản quyền với dân IT thứ thiệt thì có nhiều cách để truy tìm thủ phạm, chứ không bất lực như trong phim. Chuyện giám đốc Cty quyết định đuổi Vũ, dù sếp trực tiếp của cô biết cô bị oan mà không làm gì được, trong khi đáng ra phải mời công an vào cuộc cũng là chuyện khó tin...

Rồi nữa, chuyện bố mẹ Vũ đi tìm chồng cho con thời nay mà quá lạc hậu, mông muội không thể tin.

Chưa kể phim còn nhiều cảnh uống rượu say, nôn oẹ nhiều - có vẻ giống phim Hàn, nhưng không nhuyễn bằng và không cần thiết.

Ngoại trừ diễn xuất khá đạt của Thanh Bình vai Tùng “giun đất” thì Minh Tiệp và Đức Khuê (vai Mạnh “quặp”) đều diễn “kịch” quá; một người “cương” không đúng lúc, người kia lại hài quá. Nhân vật phản diện Bình do Hoàng Quân đóng, vẻ nham hiểm, mưu mô cứ lồ lộ, làm khán giả thấy không thuyết phục.

Vai Vũ Vũ nhiều trường đoạn làm kinh ngạc người xem, ngoài cách ứng xử có lúc như kẻ ít văn hoá với những cử chỉ, ngôn ngữ rất “khó nhìn, khó nghe”, rồi từ cô gái “sơn nữ” thô mộc đen đúa, chân chất, sau khi qua vài “chiêu” huấn luyện để thi hoa hậu IT bỗng chốc trở nên “biết ăn, biết mặc”, thậm chí còn biết vào quán bar sang trọng của giới ăn chơi uống rượu, lắc theo nhạc giải sầu...

“Lập trình cho trái tim” chọn đề tài về giới trẻ IT, là đề tài mới nên khó - nhưng dẫu vậy nhìn vào thành công của loạt phim về giới trẻ trước đó của các đơn vị làm phim phía nam, tiêu biểu như “Hướng nghiệp” - các nhà làm phim hẳn có thể tham khảo ít nhiều. Không phải là phim truyền hình mà có thể làm một cách “phóng tay” dễ dãi.

Việt Văn

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động