Tại bảng 6, Kazakhstan xét về mọi mặt, không phải là đối thủ xứng tầm của tuyển Anh. Thế nên, ngay cả khi đội bóng thuộc Liên Xô cũ chơi kiên cường và duy trì tỉ số 0-0 đến hết hiệp một, HLV Capello vẫn bình thản như không. Chỉ cần một điều chỉnh nhỏ ở hàng tiền vệ với Wright-Phillips thay Barry và chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2, "Tam sư" lập tức chứng tỏ uy lực. Lần lượt 5 bàn thắng - trong đó có cú đúp - được ghi cho tuyển Anh. Bàn gỡ 1-2 của Kazakhstan chỉ như thứ gia vị, góp vào đại tiệc mà thầy trò Capello dọn ra tại sân Wembley.
Tương tự, tại bảng 5, Estonia dù lợi thế sân nhà cũng chỉ trụ vững được 34 phút thì sụp đổ, bởi những đợt tấn công như nước vỡ bờ của Tây Ban Nha. 4 phút sau khi Juanito phá thế bế tắc, Villa thực hiện thành công quả penalty mà người đá cặp Torres mang lại, nhân đôi cách biệt. Thủ quân Puyol là người khép lại trận thắng 3 sao của các nhà ĐKVĐ Châu Âu. Khác với Anh và Tây Ban Nha, Đức có khó khăn hơn đôi chút khi tiếp Nga, đặc biệt là trong hiệp hai, khi đội khách vùng lên dữ dội và ghi một bàn nhờ công Arshavin. Nhưng 2 bàn thắng đến từ thế trận vượt trội mà Ballack cùng đồng đội tạo ra ở hiệp một cũng đủ cho tuyển Đức thắng lợi 2-1 và 3 điểm trọn vẹn.
Ở thái cực ngược lại, CH Czech là đại gia gây thất vọng nhất khi trắng tay trên sân Ba Lan. Còn đó nhiều trụ cột từng dự EURO 2008, nhưng không còn Karel Bruckner trên ghế chỉ đạo, CH Czech chơi bạc nhược hơn hẳn. Họ để Ba Lan sút tung lưới 2 lần chỉ trong chưa đầy 1 giờ thi đấu và phải chờ đến cuối trận mới gỡ được một bàn danh dự.
Cũng bị dẫn 2-0 như đội bóng thuộc Tiệp Khắc cũ, nhưng Pháp vẫn may mắn rời sân Romania với kết quả hoà 2-2, nhờ 2 pha lập công của Ribery và Gourcuff. Trong khi đó, tuy không đạt mục tiêu giành 3 điểm trước chủ nhà Bulgaria, ĐKVĐ thế giới Italy vẫn có cơ để tự an ủi, khi một loạt cầu thủ trẻ - trong đó có 2 tân binh Pepe và Rossi - mà HLV Lippi cho thử lửa, đã hoà nhập tương đối tốt vào môi trường đỉnh cao.