 |
|
Nhiều ngôi nhà giờ là đống đổ nát. |
(LĐ) - - Số người thiệt mạng đã lên tới gần 12.000. - Chưa tiếp cận được tới vùng tâm chấn. - Gần 2.000 cơn dư chấn tiếp tục đe doạ người dân Tứ Xuyên.
Bão lớn, đường sá hư hỏng khiến công tác cứu hộ ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất của trận động đất hôm 12.5 tại Trung Quốc càng trở nên khó khăn hơn. Đến 22h ngày 13.5 (giờ HN), các quan chức Trung Quốc chính thức xác nhận số người chết lên đến 11.921 người. Nhưng con số này còn tiếp tục tăng cao từng giờ.
Tồi tệ hơn dự đoán
Ngày 13.5, Trung Quốc đã điều động hơn 50.000 binh sĩ tham gia công tác cứu hộ tại tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và mây mù dày đặc ở tỉnh này đã khiến cho trực thăng của quân đội không thể hạ cánh. Các lính nhảy dù của quân đội TQ đã phải huỷ kế hoạch tiếp cận hiện trường do bão. Đài Truyền hình Quốc gia TQ chiếu cảnh đường cao tốc bị vặn xoắn, với đầy đá to và ổ voi.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có mặt trực tiếp tại đây chỉ đạo tập trung mọi nỗ lực dỡ bỏ các chướng ngại vật để thông xe tuyến đường giao thông huyết mạch nối thành phố Đô Giang Yến tới các huyện Vấn Xuyên, Mậu và Lí trước 12 giờ trưa 13.5, để kịp thời triển khai công tác cứu hộ. Hiện vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể và mức độ thiệt hại tại các huyện Vấn Xuyên, Mậu và Lí do lực lượng cứu hộ chưa tới được khu vực này. Thủ tướng cũng yêu cầu không quân tăng cường thả các đồ dùng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men và quần áo xuống khu vực có người bị nạn mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận.
"Không được bỏ phí một phút nào" - ông Ôn Gia Bảo nói. "Mỗi phút mỗi giây tương ứng với mạng sống một người", Thủ tướng nhấn mạnh khi các nhân viên cứu hộ đang làm việc suốt ngày đêm để đưa thi thể ra từ những đống đổ nát từng là nhà ở, trường học, nhà máy, bệnh viện...
Giám đốc Cơ quan Ứng phó thảm hoạ Wang Zhengyao sáng 13.5 thông báo, đã có ít nhất 11.921 người thiệt mạng sau động đất. Tuy nhiên con số này dự kiến sẽ còn tăng cao. "Tình hình tồi tệ hơn chúng tôi dự đoán" - Thủ tướng Ôn Gia Bảo thừa nhận.
Tiếp tục dư chấn
Vào khoảng 2h chiều 13.5 (giờ HN), một cơn dư chấn mạnh 6,1 độ richter tiếp tục làm rung chuyển Thành Đô - thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, gây hoảng loạn cho người dân vốn đã kiệt sức sau thảm hoạ. Tâm chấn một lần nữa lại là huyện Văn Xương. Đây là cơn dư chấn mạnh nhất sau trận động đất 7,8 độ richter hôm thứ hai. Trong 24 giờ qua, khu vực này đã trải qua hơn 1.950 cơn dư chấn, trong đó có ba dư chấn mạnh trên 6 độ richter, 14 dư chấn từ 5-6 độ richter. Thiên nhiên dường như vẫn chưa buông tha họ. "Chúng tôi bỏ lại tất cả, trừ quần áo đang mặc trên người", anh Hu Huojin, 38 tuổi, đang bế con trai 6 tuổi nói. "Chúng tôi không dám trở về nhà". Anh Hu là người cha may mắn khi vẫn được ôm con trong lòng.
Tuyệt vọng
|
VN mong Trung Quốc sớm khắc phục hậu quả
"Chúng tôi vô cùng xúc động được tin trận động đất tại Tứ Xuyên đã gây thiệt hại hết sức to lớn cho nhân dân Trung Quốc, làm hàng nghìn người chết và mất tích, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân, chúng tôi xin gửi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc cùng gia đình những người bị nạn lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói. "Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Trung Quốc anh em nhất định sẽ nhanh chóng khắc phục được hậu quả trận động đất gây ra, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống". Ngày 13.5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và nhân dân vùng bị nạn. | Thủ tướng Ôn Gia Bảo hôm 13.5 đã tới thăm khu trường ở Dujiangyan nơi chôn vùi 900 học sinh, bi kịch thảm khốc nhất trong vụ động đất. Ông đã viếng 50 thi thể đầu tiên được đưa ra. Tại đây, có nhiều em học sinh được cho là may mắn thoát khỏi tay tử thần, nhưng phải mang trên mình nhiều thương tích, vẫn có mặt để ngóng chờ những người bạn xấu số đang nằm chen chúc dưới đống gạch đá đổ nát của trường học.
"Không ai có thể sống sót trong đó", bà Lu Zhiqing, 58 tuổi chua xót nói, khi dõi theo các nhân viên cứu hộ đang lê bước trong bùn lầy để tìm cách đưa các em học sinh ra ngoài. Một cặp vợ chồng đang bước đi vô định trên đống gạch vỡ. Bà mẹ đã không còn nước mắt để khóc, chỉ gào lên nỗi đau: "Con trai tôi đâu?".
Cách không xa ngôi trường, chị Wang Xiaoni, 25 tuổi, đang tuyệt vọng đứng nhìn ngôi nhà của mình giờ là một đống gạch vụn. Chị không ở nhà khi thảm hoạ xảy ra. Nhưng cả mẹ và con trai 5 tháng tuổi của chị đang nằm sâu trong đống đổ nát. "Có hơn 10 người chết trong ngôi nhà đó", chị Wang nói. Chị chỉ tay sang đường nơi một người phụ nữ khác đang tìm kiếm vô vọng. "Cả nhà chị ta ở trong đó". Vậy mà một người đàn ông cho biết: "Đây vẫn chưa phải là nơi tồi tệ nhất".
2.000 du khách nước ngoài mất tích
Tân Hoa xã hôm 13.5 cho biết, 37 du khách đã bị chết khi xe buýt của họ bị chôn vùi trong một trận lở đất do hậu quả của động đất, ở hạt Maoxian, quận Aba thuộc Tây Tạng. Hãng tin này cũng dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng điều phối cứu hộ Tứ Xuyên cho hay, có 15 du khách Anh nằm trong số 2.000 du khách nước ngoài bị mắc kẹt ở Aba và hiện đang bị mất liên lạc.
Những du khách người Anh lúc đó có mặt tại Wolong, nơi đóng đô của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ gấu trúc. Trung tâm này nằm ở vùng núi thuộc hạt Vấn Xuyên, đúng tâm chấn của trận động đất. Hiện tất cả các mối liên lạc giữa trung tâm này với thế giới bên ngoài bị cắt đứt.
Gấu trúc được xem là báu vật quốc gia của Trung Quốc. Loài động vật này rất khó sinh sản và đang dần trở thành loài có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Cho đến tối 13.5, Tân Hoa xã dẫn tin từ các quan chức Trung Quốc cho biết, đàn gấu trúc vẫn an toàn sau động đất.
|
Do va chạm giữa 2 khối đất khổng lồ
Trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm thứ hai là kết quả của sự va chạm liên tiếp giữa các khối đất ở Ấn Độ và Châu Á, tờ International Herald Tribune đưa tin hôm 13.5.
Ấn Độ, từng là một hòn đảo lớn trước khi đâm phải vùng đáy của Châu Á cách đây 40-50 triệu năm trước. Giờ đây vùng đất ở Ấn Độ tiếp tục trượt về phía bắc với tốc độ địa chất khá nhanh, khoảng 2 inch mỗi năm (gần 5cm). Điều này đã đẩy cao thêm dãy núi Himalaya và tạo ra các vụ động đất từ Afghanistan tới Trung Quốc.
Ở phần phía đông của khu vực, nơi Châu Á và Ấn Độ va chạm nhau, cao nguyên Tây Tạng đang được đẩy về phía đông nam, dồn vào lòng chảo phẳng Tứ Xuyên. "Đó dứt khoát là khu vực hay xảy ra động đất", Julie Martinez, nhà địa vật lý của Trung tâm thông tin động đất quốc gia, thuộc Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ở Boulder, Colorado nói. | Động đất tại Trung Quốc: Gần 12 nghìn người thiệt mạng Động đất ở Trung Quốc: Hơn 8.500 người thiệt mạng Dân văn phòng nhốn nháo vì động đất
Trí Minh tổng hợp
|