Mưa to khiến mực nước dâng cao tại các con sông và các hồ nước đọng đang đe doạ gây lũ lụt lớn ở vùng thảm hoạ. Chống lũ được coi là ưu tiên hàng đầu.
Sáng 26.5, 1.800 binh lính và cảnh sát Trung Quốc đã tới khu vực sông Jian ở hạt Bắc Xuyên sáng 26.5. Con sông này đã bị đất đá và gạch vỡ chặn dòng chảy, tạo thành một hồ lớn với mực nước ngày càng dâng cao. Quân đội sẽ dùng bộc phá để khơi dòng chảy cho hồ này.
Tại hồ Tangjiashan, một vùng nước đọng do động đất gây ra, mực nước hiện đã dâng cao thêm hơn 2 mét. "Hồ này chứa khoảng 128 triệu mét khối nước và có thể gây ra lụt lớn nếu bờ bị phá huỷ" - Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức Trung Quốc cho biết. Có khoảng 35 hồ nước mới được tạo ra sau động đất, đang đe doạ gây ra lũ lụt - một thảm hoạ thứ hai tại các vùng bị nạn. Trong khi đó, theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực trong ba ngày tới.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Jingping cho biết, cùng với sông hồ, 69 đập nước đang có nguy cơ bị vỡ bờ. "Chúng tôi đang thực hiện các giải pháp để giảm bớt nguy cơ này, bằng cách khơi dòng chảy và hạ mức nước" - ông Jingping nói.
Những nỗ lực cứu hộ nạn nhân động đất ở Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn do thời tiết xấu và dư chấn mạnh. Tối 25.5, một đợt dư chấn mới nhất, mạnh 6,4 độ richter đã phá huỷ hơn 70.000 ngôi nhà và làm hư hỏng nặng 200.000 ngôi nhà khác ở Tứ Xuyên. Các cơn dư chấn gây tâm lý hoảng loạn cho người dân. "Sống trong lều như thế này thật mệt mỏi. Nhưng đến giờ tôi vẫn sợ phải ở trong nhà" - một nông dân tên là Jiang Shuncheng nói. Vợ, cha, con trai và con dâu của ông đã chết trong cơn động đất.
Sáng 26.5, tại Miên Dương - một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất sau động đất, cuộc sống đã trở lại bình thường. Các cửa hiệu đã mở cửa. Những người mua bán rong đã lấp đầy các con phố. Nhưng, vẫn còn nhiều hình ảnh nhắc nhở người dân Trung Quốc rằng, để khắc phục hậu quả động đất, còn phải mất nhiều năm.
"Tôi không biết chúng tôi sẽ phải sống ở đây trong bao lâu" - Zhu Huajun - một nông dân bị mất nhà - nói. Con gái 14 tuổi của ông bị cụt cả hai chân vì trường sập sau động đất. Ông lo lắng: "Vài năm tới, khi mọi người đã quên đi trận động đất này, liệu con cái chúng tôi có được giúp đỡ và chăm sóc hay không?".