Tiệc diễn ra tại Washington tối 26.4 và ngoài các nhà báo thuộc WHCA còn nhiều khách VIP khác. Tổng thống Mỹ G.Bush tỏ ra khá hóm hỉnh khi nói về ba ứng viên tiềm năng trong cuộc chạy đua kế nhiệm mình và ngạc nhiên rằng không ai trong số họ có mặt tại đây.
"Thượng nghị sĩ McCains không có đây. Ông ấy hầu như chắc chắn muốn giữ khoảng cách chút ít với tôi. Các vị biết đấy, ông ấy không đơn độc vì đã có Jenna theo sau" - ông Bush nói, đồng thời cũng ngụ ý châm biếm các vụ bê bối bám nhùng nhằng theo chiến dịch tranh cử của hai ứng viên Dân chủ là bà Hillary Rodham Clinton và ông Barack Obama: "Hillary Clinton không tới vì vụ bắn tỉa, còn Thượng nghị sĩ Obama thì ở nhà thờ".
Sau khi xem lại các video clip về sự kiện này các năm trước, ông Bush kết thúc cuộc vui bằng việc nắm vai trò chỉ huy dàn nhạc thuỷ quân lục chiến Mỹ mang tên "The Presidents Own" trình diễn một tổ hợp các khúc quân hành (ảnh).
Nhân dịp này, WHCA cũng trao các giải thưởng cao nhất về báo chí mang tên Merriman Smith. Trong đó, Deb Riechmann của hãng tin PA đoạt giải ở thể loại báo in với loạt bài về chuyến thăm của ông Bush tới tỉnh Anbar của Iraq tháng 9 năm ngoái; Ed Henry của CNN giành giải với tin tức về những khẳng định trái ngược của chính quyền Bush rằng giới chức hàng đầu của Iran đã cho phép gửi các thiết bị nổ ứng biến cho Iraq..