Dù chưa thể chuyển tiền, hoặc nhận tiền vì hệ thống ngân hàng nghỉ tết, nhưng hành động chia sẻ và ủng hộ của các blogger đã thể hiện tinh thần nhân ái cao cả. PV Lao Động đã thông tin cho chính quyền huyện Quảng Trạch, chính quyền xã Quảng Hỉ và nhận được những lời cám ơn sâu sắc.
Blog bác sĩ Tản viết: Tôi sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Anh 1 triệu đồng trong thời gian nhanh và sớm nhất để phụ giúp đỡ thêm chút ít cho bà con. Mong Anh khỏe để thay mặt Bạn hữu thăm viếng chia sẻ với bà con các gia đình gặp nạn.
Bạn Tuấn ở nước ngoài gửi tin: Em bàng hoàng đọc được hung tin rất nhiều người dân Quảng Bình tử nạn trên sông Gianh. Em năm nay ăn Tết xa nhà nhưng ngày mùng 10 âm lịch em về VN,em sẽ xin gửi qua Báo Lao Động tại Hà Nội chút tiền chia sẻ với bà con.
Blog Hà Mi đã nhận được số tiền đóng góp đợt 1 gồm của các bạn: Chị Việt Ly: 2.000.000đ, blogger Kim Loan: 500.000 đ, bloger Mỹ Duyên: 100.000đ, Bloger Tóc Nguyệt: 200.000 đ, bloger Hà My: 100.000 đ, Em trai Hà My: 100.000 đ, blogger HG: 100.000 đ, bloger Người Quế Phong (Quốc Việt) 200.000 đ, blogger Nhạc sĩ cô đơn (Nguyễn Ngọc Tiến) 50 USD, Chị Cao Bích Hà (Quy Nhơn) 100.000 đ, blogger Phan Bạch Châu: 1.000.000 đ, blogger Phan Thành Minh: 200.000 đ, blogger Hải Sa (nhuận bút bài thơ) 100.000 đ, blogger Văn Thắng (Quy Nhơn) 200.000 đ, blogger bạn HM (giấu tên) 100.000 đ, blogger xứ núi: 100.000 đ, blogger BS Tản: 500.000 đ, blogger Hoa Cát: 200.000 đ, blogger Lê Công: 100.000 đ, blogger Cát Biển (Minh Trí): 1.000.000 đ, Chị Xuân Hương (Tây Ninh): 100.000 đ, blogger NĐN: 200.000 đ…
>> Chủ tịch Nước chia buồn với các gia đình bị nạn ở Quảng Bình
>> Một gia đình ngư dân cứu được 35 người trong vụ chìm thuyền sáng 30 Tết
>> Chìm thuyền, 40 người thiệt mạng sáng 30 Tết