Liên tục bội tín
Như Báo Lao Động từng thông tin, Cty Hải Vinh giải thể Xí nghiệp (XN) I vào đầu tháng 4.2009. Ngay lúc đó thay vì chi trả trợ cấp mất việc cho CN, thì Cty lại thông báo trả trợ cấp thôi việc, thế là CN mất trắng ẵ chế độ. Đáng nói, theo quy định thì việc giải quyết chế độ chậm nhất sau 7 ngày, nhưng Cty lại kéo dài tới 45 ngày.
Đặc biệt, trong thông báo giải thể, Cty cố tình gây khó cho CN bằng cách ép họ nhận trợ cấp thôi việc tại XN II ở huyện Hóc Môn, cách nơi làm việc cũ 25km. Quá bức xúc, CN đã kéo tới UBND phường Linh Xuân đề nghị can thiệp. Tại cuộc họp do UBND quận Thủ Đức chủ trì ngày 4.4.2009, GĐ Cty hứa đến ngày 15.5.2009 sẽ chốt sổ BHXH và trả dứt trợ cấp thôi việc cho CN.
Thế nhưng, đến ngày 11.5, GĐ Cty lại thông báo đến các cơ quan chức năng, đề nghị được dời thời hạn trả trợ cấp thôi việc cho CN với lý do "đang làm thủ tục vay tiền hỗ trợ của Nhà nước" (theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg). Sau khi Sở LĐTBXH trả lời Cty không thuộc diện được vay tiền hỗ trợ, toàn bộ gần 500 CN rất bức xúc, bởi quyền lợi của họ có nguy cơ mất trắng.
Các CN cho biết, số tiền trợ cấp thôi việc của CN khoảng 1,25 tỉ đồng, trong khi chỉ riêng việc bán xác nhà xưởng (chưa kể thanh lý máy móc), Cty Hải Vinh đã thu 1,3 tỉ đồng. Như vậy, việc Cty nhiều lần bội tín không trả trợ cấp thôi việc cho CN là có dấu hiệu không bình thường. Trước tình hình trên, UBND quận Thủ Đức lại tổ chức cuộc họp với Cty và CN hầu mong giải quyết dứt điểm vụ này. GĐ Cty tiếp tục hẹn 30.5 sẽ thanh toán dứt điểm.
Đùng một cái, ngày 27.5 vừa qua, Cty tiếp tục xin gia hạn thanh toán trợ cấp thôi việc đến 30.6.
Chỉ tại lãnh đạo quận!
Có mặt tại địa điểm cũ của Cty Hải Vinh vào sáng 30.5, chúng tôi chứng kiến các cán bộ LĐLĐ quận Thủ Đức và gần 100 CN từng làm việc cho Cty Hải Vinh đứng, ngồi dưới cái nắng gay gắt, nhưng đại diện Cty thì... "bặt vô âm tín". Đáng nói, trước đó CN đã tổ chức "nhóm CN tự quản" nhằm bảo vệ máy móc nhà xưởng để tránh bị tẩu tán, nhưng một vị phó chủ tịch quận Thủ Đức đã ra lệnh giải tán CN.
Một nữ CN nói trong nước mắt: "Chỉ tại lãnh đạo Q.Thủ Đức thiên vị, không cho CN trực bảo vệ. Đến nay nhà cửa, máy móc đã bị bán thanh lý sạch, lấy gì đảm bảo Cty sẽ trả trợ cấp cho chúng tôi?". Đặc biệt, trong số gần 500 CN mất việc, có 42 nữ CN đang mang thai bị đẩy vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Có không ít CN cả hai vợ chồng cùng mất việc trong khi vợ bụng mang dạ chửa, đang trông chờ khoản trợ cấp thôi việc thì đến nay bị rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Trao đổi với PV, các nữ CN Dương Thị Thảo, Lê Thị Kim Lan cho biết: "Hiện chi phí sinh hoạt hằng ngày chúng em phải mua chịu, bị chủ nợ đòi liên tục mà Cty cứ thất hứa. Chúng em lo tới đây còn bị chủ nhà trọ đuổi ra đường". Chị Võ Thị Hương (45 tuổi) cho biết: "Vì không Cty nào nhận CN lớn tuổi, nên tôi chỉ mong nhận được khoản trợ cấp ít ỏi kiếm kế sinh nhai, nhưng Cty bội tín thế này, càng ở trọ lâu tiền nợ càng lớn. Chẳng biết đến khi đòi được trợ cấp có đủ trả nợ?".
Thông cảm trước nỗi khổ của CN, sáng cùng ngày, LĐLĐ quận Thủ Đức đã lập danh sách nữ CN có thai, nữ CN lớn tuổi chưa xin được việc làm để đề nghị Uỷ ban MTTQ quận Thủ Đức hỗ trợ. Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trương Lâm Danh cho biết: Tuần tới, LĐLĐ TPHCM sẽ họp với Sở LĐTBXH về vụ này để kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo xử lý kiên quyết nhằm bảo vệ quyền lợi CN.
>> Công nhân bị bội ước
>> Sẽ trả hơn 1,3 tỉ đồng trợ cấp thôi việc cho công nhân
>> Giải thể Xí nghiệp, công nhân nữ thai sản gặp khó khăn
>> Công nhân đã nhận đủ lương tháng 3.2009
>> Công nhân chống tẩu tán tài sản