(LĐ) - Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Lao Động, bà Đoàn Thị Kim Thanh - mẹ ruột của Võ Minh Thạnh (ảnh) - học sinh lớp 11C, Trường THPT Lấp Vò I, ngụ xã Bình Thành (Lấp Vò) cho biết, ngày 24.4, Thạnh được dì ruột là Đoàn Thị Kim Anh rước về nhà ông ngoại ở xã Định An để giúp con bà Kim Anh ôn bài.
Đến khoảng 10 giờ, ông Cao Văn Cường Em - Phó trưởng CA xã Định An - đến mời Thạnh về trụ sở "làm việc" . Tại trụ sở, CA xã tập trung "làm việc" với nghi vấn Thạnh liên quan đến vụ đánh nhau tại nhà này vào mấy ngày trước đó. Sau nhiều lần trả lời không liên quan với vụ đánh nhau, đến 1 giờ sáng, Thạnh mới được CA cho phép nghỉ. Tuy nhiên, trước khi đi nghỉ, họ dùng còng khoá tay Thạnh lại mãi đến 6 giờ 45 phút mới tháo "còng". Đến 14 giờ ngày hôm đó, họ mới thả Thạnh về nhà.
Lục Tùng