Công Vinh về Bình Dương chắc chắn sẽ bị soi, vì người Bình Dương ấm ức việc con cưng Vũ Phong có phong độ rất cao lại không được quả bóng nào trong số vàng, bạc, đồng năm 2008.
Nếu Vinh cũng rớt phong độ cùng bóng vàng, bóng bạc thì Phong lại có thể tự hào mình không được bóng nào, nhưng lại nằm trong số cầu thủ ít oi từ đội tuyển về mà không đánh mất phong độ.
Công Vinh chắc chắn sẽ chịu thêm áp lực khi về Bình Dương. Áp lực từ một cầu thủ VIP về T&T Hà Nội đã khó cho Vinh, nay lại mang thêm áp lực của một cầu thủ bị so sánh với bóng bạc Như Thành và bóng hụt Vũ Phong.
T&T Hà Nội là đội bóng mà bầu Hiển từng tự hào trước giải, nhưng nay thì có lúc ông bầu này đã tỏ thái độ vì sự đầu tư rất lớn, nhưng tập thể ấy và con người ấy lại chưa xứng với những gì ông bỏ ra.
Bình Dương thì sau giai đoạn sa sút giờ đang đi vào quỹ đạo và mọi cái đang tốt hơn với nhà vô địch.
Sẽ rất khó để Vinh vừa thể hiện mình trong tập thể T&T Hà Nội vốn để ý anh, lại vừa phải thể hiện trên sân khách trước một Bình Dương có nhiều đồng đội của Vinh ở đội tuyển.
Điều quan trọng là ai sẽ giúp Vinh vượt qua?
Ở đội tuyển, ông Calisto sẵn sàng chờ Vinh gần chục trận để cầu thủ này tỏa sáng, nhưng ở T&T Hà Nội hình như Vinh không có những người hết lòng vì Vinh.
Ở đội tuyển, Vinh không bị ganh tị là cầu thủ 8 tỉ vì ai cũng bình đẳng, nhưng về T&T Hà Nội thì Vinh lại bị cái nhìn ấy làm nặng thêm đôi chân lẫn cái đầu.
Khó cho Vinh và cũng là khó cho T&T Hà Nội.