Một khu phố bị cắt điện là hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa. Từ quán ăn, tiệm cắt tóc, sửa chữa điện tử, bảo trì máy móc, in ấn, gò hàn đến hoạt động dịch vụ đều phải ngừng vì mất điện. Các nhà máy, xí nghiệp thiệt hại lớn vì liên quan đến sản xuất sản phẩm hàng loạt, phụ thuộc vào tiến độ, đảm bảo thời gian theo hợp đồng. Trong khi người dân đang vất vả vì lạm phát, giá xăng dầu tăng, thì tình trạng cắt điện lại làm mất đi cơ hội của những người làm công ăn lương. Cắt điện không chỉ ảnh hưởng các doanh nghiệp, nó còn cắt "cần câu cơm" của nhiều gia đình.
Người dân phải chấp nhận bị cắt điện nhiều năm nay và kiên nhẫn chờ đợi EVN sẽ cung cấp đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất. Sự chờ đợi kéo dài, nhưng tình hình chưa được cải thiện triệt để. Các chính sách phát triển, chiến lược kinh tế, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa khó có thể thực hiện một cách hiệu quả vì thiếu điện. Giải pháp thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu để giảm nhập siêu, góp phần kiềm chế lạm phát có thực hiện được hay không phụ thuộc một phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng.
Điển hình như mục tiêu xuất khẩu đạt 62 tỉ USD trong năm nay sẽ trở nên mong manh vì thiếu điện. Các doanh nghiệp dù rất nỗ lực, nhưng kế hoạch sản xuất có thể bị phá sản do những cú cắt điện đột xuất. Để chờ đợi có đủ điện e còn dài, người dân và doanh nghiệp chỉ yêu cầu một trách nhiệm tối thiểu, đó là hãy thông báo lịch cắt điện thật cụ thể để tiện cho việc sắp xếp sản xuất.
Cả xã hội là khách hàng mua điện, quá khổ sở vì ông chủ hàng EVN cửa quyền và chậm chạp. Đã có 6 doanh nghiệp tại TPHCM kiện ngành điện về việc cắt điện không báo trước, gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng 6 doanh nghiệp kia cũng như những "con kiến", bởi hiện nay sự công bằng và minh bạch dường như không có chỗ trong quan hệ ngành điện và khách hàng.