Anh Nguyễn Văn Sự, anh trai Nguyễn Văn Lý, kể lại: Lúc 21 giờ 15 phút đêm 20.6, một toán thanh niên (khoảng 10 người) đi ba xe máy, tay cầm gậy gộc, dao, chai bia đạp cửa xông vào nhà chửi bới rồi dồn Lý vào góc bếp, đánh Lý gục tại chỗ.
Nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Tiến Miên và ông Nguyễn Xuân Mùi xông vào cứu nạn nhân liền bị toán côn đồ dùng hung khí tấn công rồi bỏ chạy.
Vụ tấn công của toán côn đồ đã làm ông Miên bị gãy tay, ông Mùi bị rách tay phải khâu năm mũi, còn Lý bị thương nặng ở hộp sọ sau gáy, hai bên thái dương và ở tay.
Tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Lý cho biết: Từ trước đến nay anh không mâu thuẫn, xích mích với ai. Toán thanh niên côn đồ nói trên đều ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa. Trong số đó, anh Lý nhận ra một người tên là Bình.
Hiện Công an xã Hoằng Lưu, xã Hoằng Thắng và Công an huyện Hoằng Hóa đang điều tra vụ việc.