(LĐ) - Trưa 16.6, công nhân (CN) Nguyễn Văn Ný (sinh năm 1990, ngụ tại xã Xuân Thới Đôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) cùng với 3 CN khác (2 nam, 1 nữ) vừa ra khỏi phòng LĐTBXH huyện Hóc Môn vài chục mét thì bị hai thanh niên chở nhau bằng xe gắn máy chặn đầu.
Tên thanh niên ngồi sau khoảng 23 tuổi, mặt mày bặm trợn, nhảy xuống rút trong lưng quần ra một chiếc búa và một thanh mã tấu lao thẳng và nhóm 4 CN chém loạn xạ. Hai nam và một nữ CN cùng đi với anh Ný hốt hoảng chạy tháo thân vào lề đường. Riêng anh Ný do phản ứng không kịp bị chém trúng vai và tay.
Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân dừng lại, tên sử dụng búa và mã tấu vội nhảy lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.
Tại phòng mổ Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ Nguyễn Hữu Tâm (người trực chính khoa Chấn thương - Chỉnh hình) cho biết: Anh Ný bị đả thương bằng vật sắc nhọn với hai vết thương khá nặng ở vai và tay trái.
Trao đổi với PV, anh Ný vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ, cho biết: "Vào lúc 10 giờ sáng (cùng ngày) chúng tôi có đến LĐLĐ và phòng LĐTBXH huyện Hóc Môn để gửi đơn tố cáo về những hành vi vi phạm pháp luật lao động của GĐ Cty TNHH Kim Đức (nơi anh Ný và các CN làm việc) với mong muốn kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi cho CN. Đến khi ra về thì bị hành hung...".
Câu hỏi đặt ra ở đây là: Vụ côn đồ hành hung CN nói trên liệu có liên quan tới tranh chấp lao động?
Dương Minh Đức