Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chuyện lạ ở Bình Phước: Từ bất thường đến... phức tạp!
Lao Động số 67 Ngày 25/03/2008 Cập nhật: 9:33 PM, 24/03/2008
Khu đất ông Đức mua trúng với giá rẻ.
(LĐ) - Bỏ tiền ra mua đất một cách công khai của cơ quan thi hành án (THA), nhưng khi vào canh tác lại bị chủ đất cũ đánh cho no đòn. Làm đơn khiếu nại, bị cơ quan thi hành án (THA) phủi tay, nhờ công an giải quyết, công an lại bảo chuyển sang toà án mà kiện (?).

Chuyện bất thường...

Từ 2002 đến 2005, vợ chồng bà Triệu Thị Liên, Trần Văn Chung ngụ tại thôn 2 xã Phước Sơn huyện Bù Đăng phải chấp hành 6 bản án dân sự, với số tiền phải nộp hơn 118,9 triệu đồng. Do không có tiền để thực hiện cùng một lúc các bản án dân sự, tháng 9.2004, bà Liên đem 25 triệu đồng đến cơ quan THA huyện Bù Đăng xin thực hiện dần từng bản án với tinh thần thoả thuận giữa các đương sự và chịu lãi suất thoả thuận, nhưng không được cơ quan THA chấp nhận.

Thời gian trên, cơ quan THA huyện Bù Đăng có nhiều công văn hối thúc vợ chồng bà Liên phải cùng một lúc thực hiện các nghĩa vụ của các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng không thành. Vụ việc kéo dài đến tháng 9.2005, vợ chồng bà Liên phải trả cả tiền lãi và án phí lên đến 139,9 triệu đồng.

Thay vì phải kê biên một phần tài sản của vợ chồng bà Liên, ông Chung tương ứng với tiền phải thực hiện tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật và lãi suất trả chậm tại thời điểm kê biên thì ngày 5.9.2005, cơ quan THA huyện Bù Đăng ban hành CV số 28 gửi đến các cơ quan chức năng và UBND xã Phước Sơn phong toả toàn bộ khối tài sản của vợ chồng bà Liên gồm hơn 7,5ha đất có cây caosu, 2ha điều và căn nhà cấp 4 đã được UBND huyện Bù Đăng cấp 3 giấy CNQSD đất trị giá hơn 1,5 tỉ đồng với lý do cản không cho gia đình bà Liên tham gia các giao dịch mua-bán. Điều này trái với NĐ 164/2004/NĐ-CP về kê biên, đấu giá QSDĐ để đảm bảo thi hành án.

Lý giải về vụ việc trên, ông Trần Nguyễn Khánh Vân - Phó trưởng cơ quan THA huyện Bù Đăng - cho rằng: Sở dĩ cơ quan THA phải làm như vậy nhằm ngăn cản các hành vi giao dịch để tẩu tán tài sản của vợ chồng bà Liên (?). Sau đó, THA huyện Bù Đăng hợp đồng uỷ quyền cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá (TTDVBĐG) tỉnh bán 20.000m2 của gia đình bà Liên.

Vụ bán đấu giá có nhiều điều bất thường. Bằng chứng là: Ngày 22.5.2007, TTDVBĐG tỉnh Bình Phước tiến hành bán đấu giá 20.000m2 đất trồng điều của vợ chồng bà Liên, giá khởi điểm là 160 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Trần Hữu Đức - ngụ tại phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Trong khi đó, vợ chồng ông Chung, bà Liên lại không hay biết gì vụ bán đấu giá này để cùng tham gia chuộc lại tài sản của mình theo luật định.

Chưa hết, dấu hiệu thông giá đã lộ rõ khi 4 người cùng tham gia đấu giá với ông Đức gồm các ông: Trần Văn Vinh, Đào Mạnh Hùng, Vương Công Chính và Cty Lộc Lợi tất cả lần đầu đều bỏ một giá 160,8 triệu đồng. Để rồi lần sau cùng "xin rút lui..." để cho một mình ông Trần Hữu Đức trúng giá là 161,6 triệu đồng tức là cao hơn giá khởi điểm chỉ có 1,6 triệu đồng. Ông Đức cũng thừa nhận là phải chi "tiền thuốc nước..." cho các thành viên cùng tham gia đấu nên mới trúng giá thấp (!?). Điều này cho thấy tính bất thường của cơ quan THA và hội đồng thẩm định giá là rất thấp so với thực tế.

Những vụ kiện phát sinh

Mua được lô đất đắc địa với giá rẻ, ông Đức dắt mối nhiều người vào bán lại với giá cao gấp đôi để kiếm lời, nhưng lần nào vào thăm vườn, đều bị gia đình bà Liên ngăn cản đánh đuổi gây thương tích. Nghiêm trọng nhất là trưa ngày 17.1.2008, khi đưa khách vào thăm vườn, ông Đức bị ông Chung dùng gậy đánh vào ngực trái bị trọng thương.

Mất tiền mua đất của cơ quan nhà nước mà không được canh tác, ông Đức đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và khởi kiện gia đình bà Liên về hành vi chiếm dụng tài sản, nhưng chưa được toà án thụ lý.

Trả lời chúng tôi xung quanh vụ THA ở xã Phước Sơn làm nảy sinh thêm 2 vụ kiện tiếp theo giữa ông Trần Hữu Đức và vợ chồng bà Triệu Thị Liên, ông Trần Nguyễn Khánh Vân - Phó trưởng THA - cho rằng: Ông và cơ quan THA huyện Bù Đăng đã hết trách nhiệm, vì các bản án đã thi hành xong. Bà Liên không nhận tiền bán đấu giá thì chúng tôi gửi ở kho bạc huyện. Tuy nhiên, theo ông Liễu Kim Xuân - Trưởng công an xã Phước Sơn - thì gia đình bà Liên kiên quyết chống đối không giao đất cho ông Đức.

Đ.D
Tin mới từ Bình Phước

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động