Tôi theo dõi một số bài viết về cô Ba Sương ở Nông trường sông Hậu đến hồi kết: 8 năm tù! Một bản án gây bức xúc trong dư luận đến cả Phó Thủ tướng cũng có ý kiến đề nghị xem xét lại vụ việc...
Nhưng có một điều làm tôi cảm động nhất là có 110 lá đơn của Nông trường viên xin đi tù thay cho cô Ba Sương!
Bình thường, các quan lớn ta phạm tội khi ra tòa thì cứ đổ trách nhiệm cho cấp dưới để mong thoát hay nhẹ tội. Nhưng hiếm thấy ai nhận trách nhiệm thật sự về mình để cho những nhân viên "làm sai" do chỉ đạo của mình nhẹ tội! Nếu cô Ba Sương sai trái thì con số 110 người ấy nghĩ gì mà làm đơn xin đi tù thay cho cô ấy? Con số đủ nói lên tấm lòng của nhân dân đối với cô và là điều mà tất cả chúng ta phải suy nghĩ!
Không như một vị lãnh đạo tỉnh Cần Thơ tuyên bố: "Cần xem xét lại 110 lá đơn ấy xuất phát từ đâu, có ai ép buộc không? Để quy trách nhiệm cho người làm đơn!". Một câu nói vô tâm, vô cảm!
Từ đó gây ra nghi ngờ: Việc Nông trường sông Hậu với bản án cô Ba Sương có phải thực thi nghiêm túc luật pháp hay là mượn luật để chính quyền sở tại ngầm thực hiện tiếp một ý đồ nào đó? Thời gian hậu "Nông trường sông Hậu" sau này sẽ lộ rõ.
Bạn Dương Văn Ngọc