 |
|
Các thí sinh trong đêm chung kết. |
(LĐ) - Đêm chung kết Sao Mai 2009 để lại cảm xúc ngọt ngào trong lòng công chúng thành phố Tuy Hoà và hàng triệu khán giả truyền hình cả nước.
"Sao Mai" vốn toả sáng nhờ giọng hát, phong cách và tư duy âm nhạc của mỗi người; thật đáng quý bởi 9 thí sinh (TS) đại diện cho 3 dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ đã vượt lên mọi rào cản tâm lý và áp lực thắng-thua... để cống hiến hết mình cho khán giả.
Sân khấu Nhà hát Sao Mai của TP.Tuy Hoà trang hoàng lộng lẫy. Chị Hoà Bình - Trưởng phòng Văn nghệ Trung tâm truyền hình VN tại Phú Yên - cho biết: “BTC tạo mọi điều kiện thuận lợi để sau đêm chung kết mỗi dòng nhạc, TS có thể ở lại Tuy Hoà nghỉ ngơi và tập trung chuẩn bị bài thi. Mùa này thời tiết rất khó chịu, nhưng TS cũng như ban nhạc rất nỗ lực tập luyện. Trước đêm chung kết xếp hạng, TS được nghỉ trọn cả ngày để giữ giọng và phong độ...”.
Vượt qua chặng thử sức gian nan với khá nhiều bất ngờ và không ít may mắn, mỗi TS đã có đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng, thành công của TS phụ thuộc chủ yếu ở khả năng truyền tải cảm xúc đến người nghe.
 |
| Lê Xuân Hảo (Giải nhất phong cách thính phòng). | TS Vũ Ngọc Ký (Hà Nội) - giọng nam duy nhất của dòng nhạc dân gian, thổ lộ: “Tôi may mắn được gọi bổ sung, nhờ chọn đúng bài hát phù hợp với chất giọng và phong cách thể hiện. Đêm chung kết, tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát, để cống hiến và để chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng khi có mặt tại đây”.
Với tinh thần chuẩn bị cho một show diễn lớn quan trọng hơn là bước vào cuộc thi, sát giờ G, hầu hết TS đều thư thái, bỏ lại phía sau mọi rào cản tâm lý và áp lực thắng-thua. Lê Thị Mỹ Như (Phú Yên) được xem là “đốm lửa” hiếm hoi trên sân khấu Sao Mai năm nay, tâm sự: “Thật hạnh phúc khi được hát trên “sân nhà”, Mỹ Như sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp lại sự hâm mộ của “người nhà”. Bài thi của Mỹ Như là “Trái cam mặt trời” của Nguyễn Cường và “Dấu tích thời mở cõi” của Đức Trịnh. Khi bước lên sân khấu, cảm xúc cuộn dâng theo câu hát...”.
 |
| Hà Hoài Thu (Giải nhất phong cách nhạc nhẹ). | Trong đêm chung kết, mỗi TS phải thể hiện 2 ca khúc, trong đó có 1 bài hát bắt buộc và 1 bài tự chọn. Theo nhận xét của 3 hội đồng nghệ thuật là BGK, khách mời và khán giả bầu chọn, 3 TS của dòng nhạc thính phòng đạt chuẩn về trình độ, nhưng thiếu cá tính và chưa để lại dấu ấn mạnh mẽ. Nguyễn Trung Nhật và Trần Thị Hồng Nhung cùng hát giọng cao, trong sáng, nhưng hơi tỉnh táo vì quá chú trọng kỹ thuật. Thể hiện “Bài ca chiến thắng” của Trần Kiết Tường và “Hãy đến với anh” của Duy Thái, TS Lê Xuân Hảo nổi trội hơn nhờ chất giọng đẹp và tràn trề kinh nghiệm.
Ở dòng nhạc dân gian định hình rõ 2 khuynh hướng. Bùi Lê Mận nổi bật với tố chất tự nhiên - phong thái nhẹ nhàng, nhuần nhị và chất giọng ngọt ngào, đằm thắm... Lặn vào những giai điệu thiết tha trong câu hò, điệu lý miền Trung, thể hiện “Khúc hát sông quê” - Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Huy Cận và “Tình làng quê” của nhạc sĩ An Thuyên, cô gái xứ Nghệ Bùi Lê Mận đã chiếm được cảm tình tuyệt đối của người nghe.
Nguyễn Việt Hà vẫn trong trẻo, mới lạ với ca khúc “Từ trên đỉnh núi” của Nguyên Nhung và “Mơ quê” của Nguyễn Tài Tuệ; nhưng chưa đủ sự lắng đọng cần thiết và còn thiếu chút duyên đắm đuối cho dân ca. Riêng nhạc nhẹ, Lê Thị Mỹ Như một lần nữa khuấy động sân khấu và toả nhiệt khắp khán phòng, đáng tiếc Mỹ Như tạo được cao trào, nhưng chưa chạm đến cõi riêng trong tâm thức người nghe.
 |
| Bùi Lê Mận (Giải nhất phong cách dân gian). | Lương Viết Quang từng “chinh chiến” ở Sao Mai 2007. Từ dân ca chuyển sang nhạc nhẹ, Viết Quang đủ lý trí và mạnh mẽ khi thể hiện ca khúc mới lạ - “Cỏ và mưa’’ - nhạc Giáng Son, thơ Nguyễn Trọng Tạo và “Dấu chân tìm về” - Hoàng Anh Tuấn. Hà Thị Hoài Thu vẫn gợi cảm trong “Anh” của Xuân Phương và “Ngồi hát mùa đông” của Lê Tịnh. Nhưng, sự đĩnh đạc của Viết Quang và phong cách “ngôi sao” của Hoài Thu đã không làm khán giả “sướng” bằng chất lửa Mỹ Như.
Cuộc thi Sao Mai 2009 đã kết thúc (ảnh). Đối với công chúng và cả những người trong cuộc, cảm xúc ngọt ngào là có thực, nhưng chưa đủ kích thích men say. Khoảng 50% TS có mặt trong đêm chung kết xếp hạng là “lính cũ”, gặp nhau từ Sao Mai 2005, Sao Mai 2007... Kiên trì theo đuổi mục đích là phẩm chất cao quý của người nghệ sĩ; tuy nhiên, cần nhìn nhận đúng thực tế... ngày càng khan hiếm TS. Phải chăng “sân chơi” không còn hấp dẫn và “nhân tài như lá mùa thu”?
|
Các giải thưởng:
Giải nhất:
- Phong cách thính phòng: Lê Xuân Hảo. - Phong cách dân gian: Bùi Lê Mận. - Phong cách nhạc nhẹ: Hà Thị Hoài Thu.
Giải nhì: Nguyễn Trung Ngọc, Trần Thị Hồng Nhung (thính phòng), Vũ Ngọc Ký, Nguyễn Thị Việt Hà (dân gian), Lê Thị Mỹ Như, Lương Viết Quang (nhạc nhẹ).
Giải “Thí sinh được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn: Bùi Lê Mận.
Các thí sinh được Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đặc cách tuyển thẳng vào học tại trường: Hà Thị Hoài Thu, Trần Phi Long và Hoàng Viết Danh. Lưu Phong | >> Bùi Lê Mận là giọng ca được yêu thích nhất >> Kết quả đã được... đoán trước! >> Chung kết giải Sao Mai 2009 phong cách nhạc nhẹ >> Một thí sinh Bạc Liêu lọt vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2009 >> Chung kết phía nam Sao Mai 2009: Hy vọng vào nhạc nhẹ? >> Cuộc thi Sao Mai có thực toả sáng? >> Chung kết Sao Mai 2009 - khu vực phía bắc: Ấn tượng vẫn là dòng nhạc nhẹ
Bảo Chân
|