Tuy nhiên, với danh hiệu là đương kim vô địch quốc gia của Thái Lan và New Zealand, đây sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu cho 2 đội chủ nhà nếu muốn đăng quang. CLB North Harbour là đội có chiều cao tốt nhất, trung bình 1,9m. Dù New Zealand không phải là quốc gia có phong trào bóng chuyền mạnh, nhưng với sự đồng đều về tầm vóc của họ thì những pha tấn công trên lưới của 2 đội chủ nhà thực sự không thể dễ dàng.
Trong khi đó, đội Thái Lan có độ tuổi khá trẻ, có 7 cầu thủ sinh năm 1990. Nhìn vào danh sách thì cả Myanmar và Sri Lanka đều không phải là đối thủ khó chơi. Dù Myanmar là đội tuyển quốc gia, nhưng chưa tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, nên khó có thứ hạng cao. Còn Sri Lanka thì trình độ bóng chuyền còn hạn chế nên họ cho biết dự giải chỉ để học hỏi.
Ngày 1.10, CLB Thép Việt - TPHCM do ông Lê Hồng Hảo là trưởng đoàn và Aphisak (Thái Lan) là HLV trưởng vừa trở về TPHCM sau 15 ngày sang Thái Lan tập huấn. Tại Thái Lan, Thép Việp thi đấu 4 trận với các đội mạnh của Thái Lan với kết quả là 2 thắng - 2 thua. Thép Việt có 3 cầu thủ từng được gọi vào đội tuyển quốc gia là Lê Hồng Huy, Lê Hoài Phương và Nguyễn Văn Toại. Dù không có chỉ tiêu cụ thể, nhưng theo trưởng đoàn Lê Hồng Hảo thì Thép Việt vẫn phải phấn đấu để có huy chương và không làm hổ thẹn với tư cách là chủ nhà.
Hoàng Long-Long An, CLB thứ 2 của VN tại giải tuy chỉ có 2 cầu thủ được gọi vào đội tuyển quốc gia là Huỳnh Văn Tuấn và Phạm Phước Tiến, nhưng không thể xem nhẹ đội bóng sông Vàm Cỏ này được vì luôn có phong độ ổn định.
Một điều đáng tiếc cho người hâm mộ bóng chuyền TPHCM là sự vắng mặt của đội tuyển nam quốc gia. Được biết, thì BTC có mời, nhưng trong năm 2008 đội tuyển không tập trung nên không thể tham dự.