Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chôn rác thải y tế: Mọi lý do đều ngụy biện
Lao Động số 238 Ngày 15/10/2008 Cập nhật: 9:05 AM, 15/10/2008
Hố chôn rác vừa được lấp vội vã.
(LĐ) - Chiều ngày 13.10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập cuộc họp bất thường cùng các ngành hữu quan tại Bệnh viện Yên Hưng (BVYH) để xem xét việc xử lý hậu quả vụ chôn rác thải ở BV này vừa bị phanh phui 6 ngày trước đó.

Kiểm tra hiện trường, nhiều người vẫn phải che miệng, bịt mũi bởi thứ mùi khó chịu chưa tan hết.

"Nói dối hay cùng"

Đã có hàng loạt lý do được Giám đốc BV Mai Ngọc Minh đưa ra khi sự việc vừa đổ bể nhằm biện minh cho việc làm sai của BV, rằng: Do lò thiêu hư hỏng nặng không thể khắc phục được; rằng: Tất cả rác thải đều được phân loại cẩn thận trước khi chôn ở độ sâu cho phép; rằng: Đây là việc làm liều của một số nhân viên y tá và hộ lý; rằng: Mọi sự chỉ mới bắt đầu trong vòng hơn 10 ngày và khối lượng không đáng kể...

Tuy nhiên, các xác nhận ngay sau đó đã bác bỏ những gì Giám đốc BVYH lý giải. Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh: Ngày 9.10 (tức là chỉ sau hơn 24h - kể từ khi vụ việc đổ bể) hệ thống lò thiêu đã hoạt động bình thường.

Trả lời cơ quan truyền thông, bà An - y tá trưởng BV - khẳng định, mọi việc làm đều do ông Minh chỉ đạo.

Bà Nguyễn Thị Thoa - cư dân khu I thị trấn Quảng Yên, đưa ra bản đơn lưu gửi BVYH kiến nghị về tình trạng để rác thải gây ô nhiễm môi trường khu dân cư từ năm 2006. Lượng rác thải rắn và bệnh phẩm y tế buộc BVYH phải khai quật đưa lên ôtô chuyển đi thiêu huỷ trong các ngày và đêm từ 10 -12.10 - theo sự giám sát của dân cư - lên đến trên 6 tấn, chưa kể phần được xử lý tại lò thiêu. Như vậy, việc chôn rác thải và bệnh phẩm ngay trong khuôn viên BVYH không hề là chuyện mới làm - mọi giải thích của ông Minh đều là ngụy biện.

Anh Nguyễn Văn Cường - cư dân Khu 1 - cho biết: "Chúng tôi đã gửi ảnh, quay video và gửi cả đĩa CD cho giám đốc BVYH, nhưng không lay chuyển được ông ta. Cán bộ nghiệp vụ Sở Y tế QN cũng vậy. Họ tiếp nhận đơn khiếu nại của chúng tôi một cách dửng dưng và miễn cưỡng. Nếu cảnh sát môi trường và báo chí không lên tiếng, chẳng biết mấy chục gia đình ở đây sẽ ra sao?".

Phớt lờ trách nhiệm trước dân địa phương


Ngày 13.10, toàn bộ các hố chôn phía sau lò thiêu rộng chừng 45m2, độ sâu trung bình 1- 1,2m - giáp khu dân cư thị trấn đã được lấp cát, đổ vôi bột và phun thuốc diệt trùng. Nhưng liệu thực sự không còn hố chôn nào nữa hay không, chưa ai dám đoan quyết. Bởi trên nhiều khu đất trống kín đáo sau bệnh viện, có những hố thăm dò nhỏ, người ta vẫn nhìn thấy khá nhiều vải vụn.

Ngay cả vạt đất cạnh nhà xác vừa đầm vữa trộn còn ướt nguyên đều cho thấy chủ nhân muốn lấp thật nhanh những gì bất ổn, nhưng không đủ thời gian và quá vội vàng. Trước cửa lò thiêu là một giếng khoan miệng rộng chừng 2m được đậy kín bằng 2 mảnh bêtông. Một nhân viên BV nói rằng, giếng này đã bỏ, không dùng cách nay 10 năm.

Nhưng anh Phạm Anh Tuấn - người từng có 2 năm làm nhân viên bảo vệ các công trình thi công tại BVYH cho một doanh nghiệp xây dựng - cho biết: "Người ta tháo bơm đi khi nào không rõ. Nhưng cuối năm 2006, tôi vẫn ngồi uống rượu ngay trên mặt miệng giếng này và máy bơm vẫn chạy rất đều. Tôi không biết người ta dùng nguồn nước đó làm gì. Nhưng chắc chắn không phải để tưới cây".

Điều này chẳng có gì phi logic khi mà nhìn lại dãy hố rác chồng chất bơm tiêm, bông gạc, bệnh phẩm, nhau thai nhi chứa trong các túi nylon lẫn lộn cả phân người. Có lẽ chẳng cần phải bình luận thêm bất cứ lời nào về phẩm chất của người lãnh đạo bệnh viện này.

Tuy nhiên, trước lãnh đạo UBND tỉnh QN và đại diện các ngành hữu quan, ông Mai Ngọc Minh vẫn nói: "Vấn đề rác thải đã dọn xong. Tôi hứa sẽ triển khai ngay các phương án xử lý kể cả khi lò thiêu ngừng hoạt động để không lặp lại tình trạng đáng tiếc vừa qua" - thêm một lần ông Minh không hề đả động gì trách nhiệm trước sự khốn đốn của hàng chục hộ gia đình cư dân địa phương do chính ông gây ra trong gần suốt 2 năm qua.

Ngô Mai Phong
Tin mới từ Quảng Ninh

Quảng cáo
Hỏi đáp
Khi có thắc mắc về Môi trường trước hết hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (Search) trên Laodong. Nếu không tìm thấy lời giải đáp cho vấn đề của bạn, gửi câu hỏi vào đây
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động