Năm cái tên được Hội đồng trọng tài lựa chọn để đưa vào danh sách đề cử là Đào Văn Cường, Dương Văn Hiền, Trần Khánh Hưng, Võ Minh Trí và Hoàng Anh Tuấn.
Trong số này, trọng tài Hoàng Anh Tuấn và Trần Khánh Hưng ít điều tiếng nhất nhưng lại không được đánh giá cao về chuyên môn.
Hoàng Anh Tuấn mới bắt chính tại V-League được hai năm nay, còn Trần Khánh Hưng thì làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất nhiều hơn so với ở V-League.
Trong khi đó, trọng tài Đào Văn Cường dù xếp sau cả Nguyễn Trọng Thư nhưng cuối cùng vẫn được đưa vào danh sách đề cử. Lý do là trọng tài Thư là con ruột của chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi, nên ông Mùi đã chủ động rút tên con mình để tránh dư luận xầm xì.
Cả ba trọng tài mà chúng tôi kể tên ở trên, Trần Khánh Hưng, Hoàng Anh Tuấn và Đào Văn Cường, đều không có nhiều cơ hội về nhất trong cuộc bầu chọn Chiếc còi vàng và chỉ có hai ứng viên thực sự nặng ký là trọng tài FIFA Võ Minh Trí và Chiếc còi vàng 2007 Dương Văn Hiền.
Ông Trí là trọng tài có chuyên môn tốt nhất của Việt Nam trong vòng một thập kỷ trở lại đây, nhưng ở mùa bóng vừa qua ông Trí lại mắc phải một lỗi kỹ thuật khá nặng. Mặc dù đã được giám sát cho điểm vừa đủ để đạt điều kiện lọt vào danh sách đề cử nhưng trọng tài Võ Minh Trí vẫn bị người trong giới eo xèo vì cho rằng Hội đồng trọng tài và giám sát đã có phần thiên vị ông Trí.
Trong khi đó, sự cố có mặt ở chiếu bạc ngày 7/9 vừa qua chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới những lá phiếu bầu dành cho trọng tài Dương Văn Hiền, dù rằng cơ quan công an đã xác nhận ông Hiền không tham gia đánh bạc.
Những điều này báo hiệu sẽ có không ít rắc rối sẽ nảy sinh sau khi kết quả bầu chọn Chiếc còi vàng 2008 chính thức được công bố.