"HLV Calisto nói với tôi rất nhiều thứ về lẽ phải và cách hành xử. Ông nói với tôi về niềm tự hào khi khoác áo tuyển QG, về sự chờ đợi và kỳ vọng của người hâm mộ. Ông nói, hơn ai hết, ông cần tôi ở lại. Nhưng tôi đã quyết định rồi và không thoái thác được. Tôi cảm ơn ông và ra khỏi phòng. Mọi thứ sẽ dừng lại ở đây..." - Huy Hoàng nói vội qua điện thoại với PV Lao Động, trước khi lên máy bay.
Thực ra, với những người hiểu chuyện, thì quyết định này của trung vệ TCDK.SLNA không mới. Song cái chính là có rất nhiều ý kiến trái chiều, quanh quyết định "hưu non" của cầu thủ 27 tuổi này. HLV Calisto còn cho rằng, Hoàng "lác" gặp vấn đề ở... "cái đầu", chứ chẳng phải đôi chân chưa lành chấn thương. Ông Calisto là người hiểu chuyện và quyết đoán. Ông đã quyết đưa lên bàn cân bằng mọi giá, thì lúc này có lẽ cần gạt qua những ân tình, để hướng đến cái chung. Huy Hoàng đã "cạn", sau bao năm cống hiến cho tuyển và anh cần sự tôn trọng và chia sẻ của tập thể. Đêm 26.5 tại Trung tâm Thành Long - TPHCM, các đồng đội của Huy Hoàng đều tỏ ra luyến tiếc, khi trung vệ này nói lời chia tay. Nhưng họ hiểu và thông cảm cho Hoàng.
Đội tuyển đã chỉ tập nhẹ trong sáng 27.5. Vẫn còn 7 gương mặt của Thanh Hoá và Bình Dương chưa tập trung kịp (do bận thi đấu trận đấu muộn vòng 18). Theo tính toán, đến trưa nay (28.5), quân số trên tuyển sẽ đông đủ. Người được HLV gọi thay thế Huy Hoàng là Anh Tuấn (Thể Công). Chiều 28.5, đội sẽ bầu đội trưởng, đội phó.