HPHN - Ximăng Hải Phòng 1-3: Chia tay không nước mắt
Vẫn biết nếu thắng, hoặc ít nhất cầm hoà được với XMHP, thì thời khắc chia tay V-League sẽ chậm lại được vài ngày, nhưng HPHN vẫn không đủ lực, đủ quyết tâm, để cản bước XMHP đang khát khao chiếm lấy vị trí thứ hai sau khi Thể Công bất ngờ chững lại. Ngay phút thứ 6, Đức Thắng đã giội gáo nước lạnh vào những đôi chân vốn đã uể oải của chủ nhà bằng bàn thắng sớm. Sau khi De Jesus nâng tỉ số lên 2-0 cho XMHP thì mọi chuyện đã gần như an bài, bàn thắng sau đó của Quintanha cho HPHN phút 64 chỉ như một sự an ủi và phút 70 thì De Jesus đặt dấu chấm hết cho trận đấu này với tỉ số 3-1. Chỉ là một trận đấu thủ tục để chiếc vé xuống hạng đã được chờ đợi từ lâu, nên cuộc chia tay của HPHN sau 4 năm chìm nổi cùng V-League khá bình thản. Không có những giọt nước mắt đắng cay, không uất ức, cho dù ban lãnh đạo HPHN có mặt đầy đủ.
SLNA - HAGL 1-1: Hoà nhã
Cho dù mất đến 4 vị trí chính thức do án treo giò của VFF, SLNA vẫn đủ sức để "dần" cho HAGL một trận ra trò và "suýt" có 3 điểm nếu các chân sút của họ không bỏ lỡ nhiều cơ hội, ngay cả bàn thắng duy nhất phút 32 của họ cũng từ chân một cầu thủ của HAGL (Ngọc Cảnh đá phản lưới nhà). Bàn gỡ của HAGL được Agostinho ghi ở phút 55.
B.BĐ - TMN.CSG 3 - 2: Đúng kịch bản
Khi trận đấu đang trôi về những phút bù giờ, thì trọng tài Vũ Bảo Linh bất ngờ cho B.BĐ hưởng quả phạt đền, sau tình huống tranh bóng không rõ ràng giữa hậu vệ Carlos Poso với tiền đạo chủ nhà trong vòng cấm. Nildo Junior dễ dàng ghi bàn thứ hai cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng sát nút 3 - 2 cho B.BĐ. Màn kịch quá vụng về. Không nằm ngoài dự đoán của giới thạo tin, B.BĐ đã lội ngược dòng "ngoạn mục" (ảnh), sau khi đã bị TMN.CSG dẫn trước 2 - 1 sau 46 phút đầu. Trước trận đấu này, BHL TMN.CSG đã cất ở nhà gần 10 trụ cột (tính cả trường hợp chân sút Martins Trindade phải nghỉ do thẻ phạt), vì nhiều lý do khác nhau. Nhiệm vụ được giao cho những người rất hiếm khi ra sân kể từ đầu mùa và thất bại này không khó để giải thích.
B.BD - HN.ACB 3 - 2: Game over(!!!)
Sớm dẫn 3 - 0 khi trận đấu chưa đi qua 1/3 thời gian, nhiều thời điểm ở cuối hiệp 1 và phần lớn hiệp nhì, cầu thủ B.BD chùng hẳn xuống (bằng chứng là HLV Lê Thụy Hải đã rút Kesley - người chơi hay nhất bên phía đội chủ nhà kể từ đầu trận - ra sân trong hiệp 2, khi nhận thấy tiền đạo Brazil vẫn muốn... ghi bàn), nhường sân khấu cho đội khách. Rất nhiều tình huống HN.ACB áp sát khung thành B.BD sau đó, nhưng không hiểu sao bóng không chịu chui vào lưới. Rõ là lực bất tòng tâm.
SHB.ĐN - K.KH 2 - 0: "Kép chính" Quốc Anh
Sau 45 phút đầu không có bàn thắng nào được ghi, phút 58, Quốc Anh xoay người tung cú vôlê cực đẹp, sau đường chuyền của Quang Tuấn, hạ thủ thành Ngọc Thạch, đưa SHB.ĐN vượt lên dẫn trước. Chủ nhà được thế, dồn lên tấn công như nước vỡ bờ và phút 82, cú đánh đầu thành bàn của Molina, ấn định tỉ số 2 - 0.
XMCT Thanh Hoá - Thể Công 3-1: Chủ nhà được thưởng 600 triệu đồng
XMCT Thanh Hoá đã có một trận thắng tưng bừng trước ứng viên vô địch Thể Công. Phút thứ 32 hiệp 1, Tostao đã đưa được đường chuyền vào khu vực 16,50m tạo cơ hội cho Hoàng Đảm đánh đầu vào góc xa khung thành, mở tỉ số trận đấu. Phút 61, từ pha phạt góc, Đình Tùng đã nhanh chân sút chéo góc, hạ gục thủ thành Michal, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Phút thứ 78, Endene đã rút ngắn tỉ số cho đội khách. Phút 82, lợi dụng sự thiếu tập trung của hậu vệ và thủ môn của đội Thể Công, Đình Tùng ngả người tung cú sút móc đẹp mắt, ấn định tỉ số 3-1 cho XMCT Thanh Hoá. Kết thúc trận đấu, "bầu" Lý đã thưởng nóng cho các cầu thủ đội nhà 600 triệu đồng.
ĐPM.NĐ - ĐTLA 1-3: Bất ngờ ngã ngựa trước các vị khách, ĐPM.NĐ rơi xuống nhóm nguy cơ phải đá play-off.
|
Bảng xếp hạng sau vòng 23: 1. Bình Dương (41 điểm), 2. XMHP (38), 3. SHB ĐN (38), 4. Thể Công (37), 5. ĐTLA (36), 6. TMN CSG (35), 7. HAGL (33), 8. Khánh Hoà (32), 9. SLNA (32), 10. Thanh Hoá (29), 11. ĐPM NĐ (25), 12. Bình Định (25), 13. HN ACB (19), 14. HPHN (15). |