Ngày 9.10 có cuộc họp của các nghị sĩ tại trụ sở quốc hội nghe tướng Ahmed Shujaa Pasha - người sẽ tiếp quản cơ quan tình báo chính của Pakistan trong vài ngày tới - báo cáo về tình hình an ninh nội địa.
Để chuẩn bị cho cuộc họp, các biện pháp an ninh đã được siết chặt. Tuy nhiên chưa rõ vì sao một xe tải lèn đầy thuốc nổ vẫn lao được vào toà nhà được canh phòng rất cẩn mật Police Lines của cảnh sát ở ngoại ô Islamabad và nổ tung. Sức công phá của trái bom đã phá nát mặt trước toà nhà ba tầng và làm sập một cầu thang. Tuy không có người chết, nhưng số người bị thương theo thông tin ban đầu ít nhất từ 7-9 người.
Cảnh sát đang điều tra xem đây có phải là vụ đánh bom liều chết và liệu một người đàn ông lạ mặt đưa kẹo vào toà nhà có liên quan tới vụ đánh bom hay không. Một số mảnh thi thể được tìm thấy tại hiện trường có thể là của thủ phạm đánh bom - Cảnh sát trưởng Islamabad Asghar Gardaizi nói.
Cảnh sát đặc nhiệm Gulshan Iqbal kể lại, anh nhìn thấy một xe Suzuki đâm vào doanh trại đội chống khủng bố đóng trong toà nhà, sau đó là nổ lớn. Toà nhà chính khi đó hầu như trống vắng với chỉ 10 người bên trong, do nhiều cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở quốc hội và các khu vực khác tại Islamabad. Gardaizi cũng cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông lái chiếc xe màu xanh lá cây chạy vào toà nhà, giao các hộp kẹo cho một người bên trong và ngay lúc đó bom nổ.
Tấn công liều chết đã làm gần 1.200 người chết ở Pakistan kể từ tháng 7.2007 đến nay, đa số là thường dân. Thống kê cũng cho thấy có 1.368 nhân viên an ninh thiệt mạng kể từ cuối năm 2001 đến nay.