Vừa thiếu, vừa yếu
Sáng qua, tiền vệ SLNA Quang Tình là cầu thủ cuối cùng trình diện BHL. Nhưng anh lên Nhổn chỉ để báo cáo rằng cổ chân đang bị đau và không thể ra sân. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền sau khi khám cho Quang Tình cũng kết luận tiền vệ này phải nghỉ ít nhất 1 tuần. Bất khả kháng, ông Riedl đành quyết định để Quang Tình ở nhà luôn.
Vậy là, sau khi để Công Vinh, Thanh Bình, Vũ Phong nghỉ, lại thêm Quang Tình phải ở nhà, ông Riedl chỉ còn 17 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn). Thêm Anh Đức, Việt Cường, Tiến Thành đang phải dưỡng sức sau trận gặp UAE, ông Riedl chỉ còn đúng... 11 cầu thủ, chưa đủ 2 đội đá mini 7 người!
Trong tình hình như thế thì hầu như chắc chắn là những cầu thủ đi Saudi Arabia đều sẽ có cơ hội ra sân, bởi trợ lý Mai Đức Chung tạm thay ông Riedl nắm đội Olympic trong chuyến đi này sẽ không có lựa chọn nào khác. Và như thế thì sự có mặt trong đội hình chính thức của những cầu thủ mới có tên mà chưa từng có cơ hội ra sân như Tăng Tuấn, Đại Đồng, Tấn Trường hoặc ra sân rất ít như Ngọc Điểu... sẽ hứa hẹn những bùng nổ thú vị?
Những nhân tố mới với khao khát được khẳng định mình trong màu áo Olympic đó có thể bù đắp lại một thực tế là đội tuyển của chúng ta, từ thầy đến trò đã... không còn mục tiêu để phấn đấu ở chuyến đi này, như thủ môn Trần Đức Cường thẳng thắn thừa nhận: "Với 2 điểm và đứng cuối bảng thì chúng ta chẳng còn tia hy vọng nào để đi tiếp. Vào đến vòng sơ loại thứ ba đối với Olympic VN cũng đã là một kỳ tích rồi".
Về điểm này, ông Riedl thừa nhận, nhưng cũng cho rằng: "Đúng là bóng đá VN còn rất ít cơ hội ở 2 vòng loại rất khó khăn đó, nhưng chúng ta vẫn coi đó là một cơ hội để các cầu thủ VN mà nói rộng ra là bóng đá VN cọ xát và rút ra bài học cho mình. Đây cũng là vòng tuyển chọn cuối cùng để gút danh sách ĐT tham dự SEA Games 24 vì đến 8.11 mới là hạn cuối cùng để chúng tôi chốt danh sách, nên các cầu thủ, nhất là cầu thủ mới vẫn buộc phải cố gắng".
Đặt SEA Games lên số 1
"Bóng đá VN từ nay đến cuối năm, SEA Games 24 là mục tiêu số một" - ông Riedl khẳng định lại sau khi VN hầu như đã hết cơ hội ở cả vòng loại Olympic lẫn World Cup 2010. "Tôi và các cộng sự đã chuẩn bị rồi và bây giờ là lúc, chúng ta bắt đầu tăng tốc. Tôi ở VN đã hơn 10 năm, đã vào chung kết 4 hay 5 lần gì đó, nhưng chưa bao giờ vô địch.
Chiếc HCV với tôi là nỗi khát khao và mong chờ chẳng kém gì người hâm mộ VN. Tuy nhiên, tôi không muốn gây sức ép cho các cầu thủ bằng việc đưa ra mục tiêu và cũng không đột ngột nói tham vọng của tôi là tấm HC vàng. Mục tiêu trước hết của chúng tôi là vào đến trận chung kết và sau đó là chức vô địch nếu có thể. Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia... chắc chắn là kỳ đà cản mũi, nên còn phải chờ xem họ thi đấu thế nào đã".
Ngày 14.10, Olympic VN sẽ lên đường sang Saudi ArabiaNgày 14.10, Olympic VN sẽ lên đường sang Saudi Arabia.