Thế nhưng, bỗng dưng vụ Còi vàng đi đánh bạc và bị bắt quả tang lại ầm ĩ trên báo chí.
Đến hôm qua (10.9), trọng tài Dương Văn Hiền đã chính thức có bản tường trình gửi tới lãnh đạo LĐBĐVN, Hội đồng Trọng tài quốc gia giải trình về thông tin bị công an bắt do đánh bạc tại Công viên nước ở huyện Củ Chi (TPHCM). Trong bản tường trình, ông Dương Văn Hiền cam đoan không chơi đánh bài mà chỉ ngồi xem khoảng hơn 10 phút và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tường trình sai sự thật.
Trên website của VFF hôm qua cũng đăng nguyên văn công văn xác nhận của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Củ Chi: "Ngày 7.9.2008, Công an huyện Củ Chi có bắt giữ vụ đánh bạc tại Công viên nước Củ Chi, trong khi bắt giữ có mặt ông Dương Văn Hiền. Kết quả điều tra ban đầu được biết: Không có cơ sở để xác định ông Hiền tham gia". Như một cách khẳng định chính thức của VFF rằng đương kim Còi vàng không đánh bạc.
Tuy thế, ở thời điểm chỉ còn 4 ngày nữa là cuộc bỏ phiếu kết thúc, nhưng vẫn còn có rất nhiều lá phiếu chờ đến giờ chót mới gửi tới VFF, đương kim Còi vàng đã mất điểm trầm trọng, cho dù sự thật là ông lỡ đứng xem chơi bạc. Không ít là phiếu đã chuyển Còi vàng xuống thành bạc, đồng, thậm chí không nằm trong tốp 3.
Một cái "chết" tức tưởi ở phút 89 là điều mà vua sân cỏ dày dạn như ông Hiền cũng không thể ngờ được. Một bài học muộn màng và quá đau xót cho dân thể thao vốn coi chuyện bài bạc chỉ như trò giải trí vô hại, mà không biết đang đùa với pháp luật.