Cháu là học sinh ngoan, học giỏi, năm học nào cũng đứng đầu lớp. Gần đây, cháu thường bị ngất, chân tay tím tái, bố mẹ cháu đôn đáo vay mượn tiền để đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rồi chuyển viện ra Đà Nẵng.
Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị bệnh tim rất nặng, phải mổ gấp với số tiền 42 triệu đồng, chưa kể thuốc men và các chi phí phát sinh. Đây là khoản tiền quá lớn với anh chị.
Gia đình anh Giá vừa đi làm, vừa xoay xở vay mượn, có gì đáng giá thì mang đi bán để lấy tiền lo cho con gái. Cả hai anh chị đều làm ruộng và không có khoản thu nhập nào khác, bản thân anh Giá là thương binh loại 3, nhưng do không có hồ sơ anh vẫn chưa được hưởng chế độ.
Ngoài cháu Phương, hai cháu còn lại của anh Giá cũng mang bệnh nặng, gia cảnh vốn đã khó nay lại càng khó khăn hơn. Thương con, nhưng anh chị đành phải đưa con về nhà vì không đủ tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật.
Rất mong các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ cháu Phương có tiền chữa bệnh.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 04.9232756, 0946361838, 0989387738, hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374, tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.