Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chàng trai say mê với thương hiệu Doctor Mobile
Lao Động số 37 Ngày 19/02/2008 Cập nhật: 9:14 AM, 19/02/2008
Bùi Thế Dũng (ngoài cùng, bên phải) đang hướng dẫn học viên.
(LĐ) - Bước chân vào trường ĐHKHXH NV Hà Nội với mong ước trở hành một hướng dẫn viên du lịch, nhưng đường đời lại đưa Dũng về một ngã rẽ mới: trở thành giám đốc Cty chuyên đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động.

Năm 2003, Bùi Thế Dũng tốt nghiệp ĐH KHXHNV Hà Nội với tấm bằng cử nhân du lịch, chuyên ngành hướng dẫn viên. Những tưởng chàng trai quê Quảng Ninh này sẽ gắn bó lâu dài với nghề, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn làm công việc lễ tân, Dũng đã chọn một nghề khác với chuyên môn của mình tại Hà Nội: Sửa chữa điện thoại di động.

Chính đáng+ổn định = lập thân

Dũng nhớ lại: "ngay từ khi còn là sinh viên đi làm thuê, tôi đã có dịp tiếp cận với nghề này, tôi nghiệm ra rằng công việc chính đáng nào mà tạo ra thu nhập ổn định thì đều có thể xem là nghề lập thân cho mình sau này". Dũng suy nghĩ, khởi nghiệp cần sự trung thực, nhiệt tình và số vốn từ 20-30 triệu đồng để sắm vật tư, thuê cửa hàng. Khi đó nhu cầu sử dụng điện thoại di động tại nhiều tỉnh thành tăng nhanh, không phải ai cũng có tiền mua máy chính hãng để được bảo hành chính thống nên chắc chắn nghề sẽ có chỗ tồn tại.

Bằng ít tiền dành dụm và vài nguồn hỗ trợ, Dũng mở một cửa hàng sửa điện thoại di động tại Hà Nội. Khách hàng có máy hỏng đã tìm đến cửa hàng Dũng, lâu dần rồi thành quen, cậu thợ trẻ nhiệt tình làm việc có trách nhiệm. Cửa hàng không chỉ tạo thu nhập chính đáng cho Dũng mà còn tạo thêm việc làm cho một bạn trẻ. Lúc đó, Dũng lại có một ý tưởng mới: tại sao không mở lớp dạy nghề này?

Mang nghề đi tìm người

Năm 2006, Dũng và bạn bè lập Cty CP VietFone tại số 15 Lạc Trung (Hà Nội), nhằm hướng tới lĩnh vực còn mới mẻ: dạy nghề sửa chữa điện thoại di động, với thương hiệu bác sĩ điện thoại (Doctor Mobile). Thông qua nhiều kênh bạn bè, khách hàng, Dũng rao tuyển nhằm vào đối tượng là những bạn trẻ ngoại tỉnh muốn học một nghề để lập nghiệp.
 
Nhưng sau một thời gian, Dũng chợt nhận ra một thực tế: Cty tuyển sinh rất khó khăn, bởi nhiều người ngoại tỉnh không nhận thức được rằng đây là một nghề có thu nhập ổn định lâu dài, cho rằng nghề khó học và cũng một phần bởi tên tuổi Cty còn mới mẻ. Trăn trở, cuối cùng Dũng chọn hướng chủ động tìm tới học viên. Cty tổ chức những buổi nói chuyện giới thiệu nghề nghiệp cho các em học sinh cuối cấp tại nhiều trường THPT, đối tượng bộ đội sắp xuất ngũ, thông qua hội phụ nữ các xã, phường ngoại thành Hà Nội, Thái Bình, Lạng Sơn...

Sau một thời gian ngắn, nhiều học viên trẻ đã tìm đến với VietFone. Dũng còn hỗ trợ miễn phí nhà trọ cho học viên ngoại tỉnh, đảm bảo việc làm cho các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp thông qua hệ thống cửa hàng của Cty tại Hà Nội và đối tác của Cty. Đầu năm 2008, Cty đã đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn cho hơn 400 học viên nghề sửa chữa điện thoại di động.

Hiện  hơn 20 học viên đang là nhân viên của Cty VietFone, nhiều bạn trẻ đã mở cửa hàng riêng ở quê hoặc xin vào làm việc ở nhiều Cty kinh doanh điện thoại di động...

Những ngày đầu xuân này, Dũng tâm sự: "Tôi dự định mở một lớp dạy nghề sửa chữa điện thoại miễn học phí và nơi ở cho các em làm nghề đánh giày, bán hàng rong trên địa bàn Hà Nội. Sau đó Cty sẽ bố trí việc làm cho các em. Đó là tâm nguyện của tôi từ lâu nhằm giúp phần nào giúp những lao động ngoại tỉnh có việc việc làm ổn định".

Hoàng Mạnh

Tìm việc - Tìm người
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Địa phương:
Thông tin:
Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động