Hơn 7 giờ đồng hồ cầm giữ con tin trong tình trạng nguy kịch, đến 20 giờ 7.10, khi có lực lượng đặc nhiệm tham gia, đối tượng mới bị quật ngã, giải thoát con tin an toàn...
Vụ bắt giữ bé nhỏ 40 ngày tuổi và cụ bà trên 60 tuổi để làm con tin hết sức nguy hiểm lại xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ của gia đình.
Theo lời thuật của người dân tổ 3, khu phố Kim Liên, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, đối tượng Trần Trúc Giang (sinh năm 1982) đã dùng dao nhọn, cắt cổ vợ mình là chị Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1987) khi mới sinh con được 40 ngày lúc 14 giờ ngày 7.10. Sự vụ bắt đầu từ việc Giang liên tục ăn nhậu say sưa, về nhà vòi tiền vợ con.
Trưa 7.10, sau khi nhậu say về, Giang tìm đến nhà mẹ vợ - bà Trịnh Thị Tài, trên 60 tuổi, người cùng xóm để đòi tiền của vợ tiếp tục ăn nhậu - lúc này, vợ của tên Giang đang sinh con tại nhà mẹ đẻ. Chị Thêm không có tiền để đưa, Giang đòi lột chiếc nhẫn vàng 5 phân từ tay mẹ vợ là bà Tài.
Hai bên xô xát, Giang đã dùng dao cắt cổ chị Thêm, rất may, Thêm đã thoát ra được khỏi nhà, kêu cứu và được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Đồng thời người dân địa phương đã cấp báo với chính quyền và công an phường Hoà Hiệp Bắc.
Để đối phó với tình huống lúc bấy giờ, Giang đã đóng cửa, trói mẹ vợ và giữ đứa con 40 ngày tuổi của mình để làm con tin.
Có mặt tại hiện trường từ lúc 14 giờ ngày 7.10, song công an và chính quyền phường Kim Liên đã không thuyết phục được đối tượng thả con tin. Hơn thế, tên Giang còn có những hành vi manh động, dùng dao cắt gân tay, rạch mặt bà Trịnh Thị Tài, dùng chân chà xát lên mặt đứa bé mới 40 ngày tuổi.
Theo ông Trần Văn Tề - Chủ tịch UBND phường Kim Liên - chính quyền đã dùng rất nhiều đối tượng là người thân, "bạn rượu" của Giang và cả cán bộ UBND phường, công an để thuyết phục, thương thảo, nhưng sự việc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vẫn không kết quả.
Đến 17 giờ 30, lực lượng công an quận và công an thành phố đã tiếp viện, tham gia giải quyết. Các phương án đột nhập cũng đã được bàn tính, song vì tính mạng của cụ già trên 60 tuổi và đứa trẻ mới 40 ngày tuổi trong tình trạng bị kề dao ngang cổ nên công an không mạo hiểm.
Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng cứu viện của đội cảnh sát đặc nhiệm Công an TP.Đà Nẵng có mặt tại hiện trường, tham gia giải quyết vụ việc.
Cũng thời điểm này, tên Trần Trúc Giang đột ngột mở cửa, ngay lúc này lực lượng công an đã phục kích tại chỗ, quật ngã và khống chế, bắt gọn đối tượng.
Hai con tin đã được giải cứu an toàn.