Không biết từ bao giờ, từ khi nào mà phần lớn chị em phụ nữ chúng tôi phải chấp nhận một sự thật là: Đàn ông thì có thể có nhiều mối quan hệ này nọ, nhưng đàn bà thì không thể. Đàn bà có thể tha thứ cho đàn ông không chung thủy, nhưng đàn ông thì không thể.
Tuy nhiên, "làm trai cho đáng nên trai", quan hệ của ông đối với chị N là sự lợi dụng không thể chấp nhận được. Thú thật, nếu tôi có ông bố như ông thì tôi đến chết vì xấu hổ mất. Ông có bao giờ nghĩ đến con, cháu và những người quen biết - họ sẽ nghĩ gì khi biết sự thật không?
Vấn đề ở đây không phải là mối quan hệ không tương xứng giữa một người chủ với một người giúp việc, mà là vấn đề đạo đức. Ngay cả sự lạm dụng của ông với chị ta cũng không đàng hoàng, khi vừa ăn nằm với chị ấy, lợi dụng sự chăm sóc của chị ấy, lại vừa sỉ nhục chị ấy vì chị ấy chỉ là "con ở".
Nếu ông thực sự thương cảm, thực sự cần sự chăm sóc, sẻ chia của chị ấy thì ở tuổi này rồi, ông phải biết cách sắp xếp cho cuộc sống riêng của mình, ngay cả khi con cái và người thân, vì lý do nào đó, không bằng lòng chứ.
Theo tôi, ông nên nói rõ ngay cho chị N quan điểm của mình trong mối quan hệ này, cùng chị ấy tìm cách giải quyết hoặc chấm dứt ngay sự lợi dụng của ông đối với chị ấy khi chưa quá muộn. Đừng để sự ích kỷ của mình là nguyên nhân đau khổ cho nhiều người khác.
>> Xin đừng ảo tưởng
>> Dám từ bỏ khi cần thiết