Khi Myanmar chưa ghi bàn thì các tiền đạo của ông đã bỏ qua ít nhất bốn cơ hội ghi bàn và khi Yan Paing chưa đốt lưới ở phút 69 thì cơ hội đã lên đến xấp xỉ con số 10 lần.
Ông Calisto chắc chắn rất thèm một tiền đạo kiểu Yan Paing. Chàng tiền đạo mà 6 năm trước từng đá tung lưới VN khi Calisto dẫn dắt đội tuyển dự Tiger Cup 2002 tại Jakarta. Khi ấy, ông Calisto đã giật mình với những cái tên còn rất trẻ của Myanmar, trong đó có Yan Paing.
Giờ thì Yan Paing đã là một lão tướng, nhưng cái cách đá và cách đè hậu vệ thì không "lão" tí nào.
Yan Paing có thể hình to và đậm với bờ vai kiểu Natipong của Thái Lan, nhưng chiều cao lại tốt hơn. Với thể hình ấy và với kinh nghiệm già dặn, Yan Paing đã làm mệt mỏi hàng thủ VN với kiểu di chuyển theo trục ngang và kéo theo nhiều cái bóng. Yan Paing cũng thuộc mẫu biết tì, đè, làm các trung vệ VN lỡ nhịp và đuối.
Ông Calisto nhìn Yan Paing mà thèm, bởi ông đang muốn xây dựng một tiền đạo kiểu đó sau khi từng thử nghiệm cắt Công Vinh đá hộ công, nhưng không thể. Ông muốn Việt Thắng chơi như thế, nhưng chưa thể, và đã thử nghiệm Ngọc Thanh nhưng chưa có tác dụng.
Từ đây đến AFF Cup, liệu ông tiếp tục đi tìm một Yan Paing cho bóng đá VN hay phải gấp rút khắc phục những cái nấc cụt trên hàng tiền đạo?