Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Calisto đặt hết lên bàn
Lao Động số 236 Ngày 14/10/2008 Cập nhật: 9:41 PM, 13/10/2008
(LĐ) - Cuộc họp báo hôm qua, ông Calisto đã không giấu giếm gì khi ông đặt tất cả lên bàn cân. Thậm chí 11 cầu thủ ra sân đêm nay đã được ông công bố sớm trước 24 giờ và cả chi tiết  ai chơi phụ công (Bảo Khanh), ai đá cắm (Công Vinh).

Ông đặt hết lên bàn cân, cũng có nghĩa ông rất cởi mở trong một trận đấu mà 90 phút có ý nghĩa rất quan trọng với ông và cả với các học trò ông.

Ông Calisto bây giờ đang cần sự hợp lực và hợp tác sau một buổi họp báo, mà từ đó đã giúp ông thay đổi rất nhiều. Ông cần cầu thủ quên đi chuỗi thất bại buồn và mọi người hiểu đây là 90 phút mà thầy trò ông có thể xóa đi chuỗi thời gian buồn và ám ảnh.

Ông Calisto xác định với Singapore thì vẫn là một trận đấu tập, nhưng hơn ai hết ông hiểu sự chờ đợi một chiến thắng quan trọng đến dường nào, nhất là nó cần phải có để xóa đi vận đen của một chuỗi cầm quân qua 6 trận liền toàn thua.

Ông cất người mới Chí Công để sử dụng người mới Quang Cường. Ông không có Tài Em, nhưng cũng không dùng Minh Phương, để thử nghiệm, người mới và người chưa có kinh nghiệm nhưng thừa quyết tâm là Việt Cường và Minh Châu. Điều này thì ông đúng, vì ông thường hay tuyên bố ai khát khao nhất và có phong độ tốt nhất là người được ra sân.

Ông Calisto cũng hiểu rằng Singapore là một đối thủ không mạnh, nhưng rất khó chơi. Và cũng chính từ chỗ khó chơi ấy mà thầy trò ông Riedl từng bị giáng đến 5 bàn ở SEA Games 24.

Những ngày qua, ai cũng thấy ông Calisto nhọc công cho những bài đan người ở trung lộ để tìm cơ hội ăn bàn và phá vỡ hàng thủ dày, mà thầy trò ông từng bất lực ở Cúp TPHCM trước Myanmar và SV Hàn Quốc.

90 phút đêm nay, ông buộc phải vừa tính chuyện phá lưới Sing, vừa không để thủng lưới trước bài phản công nhanh và kiểu bóng đá thực dụng của những người Châu Âu và Châu Phi nhập quốc tịch Singapore.

Ông Calisto đã đặt hết lên bàn cân như một lời trần tình, có bao nhiêu tôi đã đưa hết lên rồi.

Ông sẽ rất mệt với 90 phút, nhưng ông muốn những cái đầu chụm lại làm một và không chỉ có những cầu thủ trên sân là một.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động