Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Calisto: Không ai kiểm soát được tôi
Lao Động số 73 Ngày 01/04/2008 Cập nhật: 9:35 PM, 31/03/2008
Lễ ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN của ông Calisto chiều 31.3.
(LĐ) - Lễ ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN của ông Calisto đã diễn ra chiều qua tại trụ sở VFF, với các điều khoản chính: Thời gian hợp đồng 2 năm. 3 mục tiêu trọng tâm được VFF giao cho ông là: AFF Cup 2008, vòng loại ASIAN Cup 2009 và SEA Games 25.

"Tại thời điểm này, tôi đã bắt đầu cảm nhận trách nhiệm song hành với vinh dự trở thành HLV trưởng ĐTVN rồi" - giấu nụ cười sau hàng ria mép, ông Calisto bắt đầu thử thách đầu tiên trên cương vị mới là... hàng loạt câu hỏi hóc búa.

Trong 3 mục tiêu mà VFF đặt ra với ông, mục tiêu nào là quan trọng nhất?

- Tôi chẳng còn trẻ trung gì, nhưng chẳng ai cấm tôi ước mơ. Mơ ước lớn nhất của tôi là chiến thắng và chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Chiến thắng có thể tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu và chỉ có chiến thắng mới có thể đưa ta đến các trận chung kết.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng mơ ước là được một lần nhìn thấy ĐTVN nâng chiếc cúp vô địch ĐNA trên tay. Ông thấy mình có thể giúp BĐVN làm được điều mà chưa HLV nào làm được hay không? Liệu đó có là một áp lực đối với ông?

- Tôi nói rằng ĐTVN có hy vọng (ở AFF Cup), nhưng phải biết rõ về đối thủ thì mới có thể nói là dễ hay khó. Song đó lại chính là cái mà tôi đang thiếu. Về lý thuyết thì tôi biết rằng VN ở cùng trình độ với Thái Lan, Singapore... song cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Chúng ta nói về chức vô địch thì thật đơn giản, nhưng thực hiện được hay không thì phải ra sân mới biết được.

Kết quả một cuộc điều tra trên mạng gần đây thì 50% số người được hỏi đã không tin rằng ông có thể cùng VN vào đến chung kết AFF Cup?

- Sẽ có một số người tin, số khác không tin tôi. Nhưng tôi quan tâm trước tiên vào việc thực hiện những mục tiêu tôi đề ra. Đó là hợp tác với VFF, xây dựng một ĐT trên tinh thần rõ ràng, minh bạch. Kết quả công việc của tôi sẽ thuyết phục những người chưa tin tôi.

Trước đây ông nổi tiếng là hay... chỉ trích VFF, nhưng gần đây người ta thấy ông "mềm" hơn. Phải chăng ông đang chịu áp lực từ VFF?

- Không ai kiểm soát được tôi, chỉ có trách nhiệm, sự tin cậy và ủng hộ của mọi người mới tác động đến tôi. Trên cương vị HLV trưởng, tôi biết trách nhiệm của mình và VFF cũng biết quyền hạn của họ. Tôi luôn sẵn lòng hợp tác với báo chí, vì ĐT cần phải gây được sự chú ý, mà muốn vậy phải có thông tin.

Ông đã từng phản ứng khi VFF ra điều kiện "chế tài tính cách" của ông vào hợp đồng?

- Tôi chỉ ngạc nhiên vì điều đó được ghi vào hợp đồng thôi, chứ HLV nóng tính bị phạt là chuyện thường. Nổi nóng cũng thường có lý do, nhưng dù sao là HLV trưởng, tôi cũng kiềm chế.

Tệ nạn ăn chơi, hút xách đang lan tràn trong giới cầu thủ VN, liệu người ta có thể hy vọng không còn thấy hình ảnh ông Calisto phì phèo thuốc lá trên băng ghế huấn luyện để (ít nhất), làm gương cho cầu thủ?

- À, một lời khuyên thú vị. Nhưng trên thực tế tôi đang thực hiện đây. Trận trước ở V - League tôi hút 1 bao, chủ nhật vừa qua tôi chỉ hút có nửa bao thôi. Tôi hy vọng sẽ bỏ được thuốc lá. Tôi sẽ cố gắng nêu tấm gương tốt cho cầu thủ và tất nhiên tốt cho cả sức khoẻ của tôi nữa.  

PCT Lê Hùng Dũng cho biết, chỉ ít phút trước lễ ký kết hợp đồng với ông Calisto diễn ra, VFF đã ký được hợp đồng tài trợ lương cho HLV trưởng ĐTVN (13.000USD/tháng) và HLV trưởng ĐTBĐ nữ. Hợp đồng này khoảng vài trăm nghìn USD, tuy nhiên tên nhà trợ được khẳng định là không phải ĐTLA. 

Quang Minh

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động