Ông Võ Văn Đã - cha của anh Võ Duy Linh, nhân viên bảo vệ Nhà máy nước Tân Hiệp bị tử vong trong vụ sập sàn - xúc động xác nhận sau khi sự việc xảy ra, các CBCNV TCty Sawaco túc trực liên tục để lo hậu sự cho anh Linh và chăm lo cho những người bị thương. Được biết, anh Linh dự định cưới vợ vào cuối năm 2008. PCT Trần Thanh Hải đã trao tặng gia đình anh Linh số tiền 3 triệu đồng để chia sẻ khó khăn. Trong khi thăm hỏi 10 nam, nữ CN khác bị thương, đoàn công tác đã được nghe về tấm gương quên mình vì mọi người của anh Trần Văn Hoàng - CN Cty công trình giao thông công chính: Sau khi rơi từ độ cao hơn 8 mét bị chấn thương ở lưng khá nặng, anh Hoàng vẫn cố gắng cứu giúp các nạn nhân nữ.
Chị Võ Thị Lệ Kim Loan kể: "Anh Hoàng bị thương nặng, nhưng vẫn gượng đẩy chúng tôi lên trên để lực lượng cứu hộ đón, đưa đi cấp cứu, nhiều người trong chúng tôi vì thế thoát hiểm". Đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM đã hỗ trợ 10 CN đang điều trị tại đây mỗi người 1 triệu đồng. Đoàn công tác đã đến thăm 2 nữ CN khác là Nguyễn Thị Xinh và Trần Thu Phượng đang điều trị tại Bệnh viện 115 và Chợ Rẫy, hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Thi thể anh Linh cũng đã được CĐ TCty Sawaco và gia đình đưa về nhà ở Q.12 để làm lễ đưa đi an táng.
Theo Chủ tịch HĐQT TCty Sawaco Huỳnh Trung Lâm: Ngoài 20 triệu đồng hỗ trợ ban đầu để gia đình anh Võ Duy Linh lo ma chay, TCty sẽ tính toán hỗ trợ thêm. Đối với những CN bị thương, TCty hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng. Chủ tịch CĐ TCty Trần Văn Thành cho biết: Mỗi CN bị thương được CĐ hỗ trợ 1 triệu đồng. Cùng ngày, Thanh tra Sở LĐTBXH, Viện KSND, LĐLĐ và CA TPHCM cùng CA Q.3 đã đến khám nghiệm hiện trường để kết luận về vụ này.